Má chồng nấu ăn bẩn Chẳng có gì đáng nói về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi bởi chưa có va chạm nhiều. Chỉ có điều tôi sợ nhất là chứng kiến má chồng nấu ăn. Tôi 24 tuổi, kết hôn được 7 tháng. Tôi và chồng cùng làm việc ở một thành phố, cứ cuối tuần vợ chồng lại dắt nhau về quê nội chơi và thăm ba má chồng. Nói qua về bản thân: Tôi cũng biết chút nấu nướng, không quá giỏi và cũng chẳng tệ. Mỗi lần đến bữa tôi rất ...
Tôi là 'bà cô già' nhưng không khó tính Tôi là tác giả bài: "Muốn 'dội gáo nước lạnh' để em dâu tỉnh táo hơn. Để rõ hơn, tôi xin chia sẻ thêm một số thông tin. Về gia đình: Kinh tế nhà tôi bình thường, các em hay xung đột nhưng các cháu không thiếu thốn gì cả. Tôi chỉ thương mẹ bọn trẻ vất vả, tụi nhỏ không chăm lo được chu đáo khi mẹ chúng sinh thêm em. Để nhẹ lòng hơn, tôi sẽ không suy nghĩ, không can thiệp vào chuyện của các em nữa. Tôi khá nhạy cảm, ...
Có nên công khai mọi mật khẩu với bạn đời Tôi đang trong mối tình được gần 3 năm. Lúc đầu anh cởi mở mọi thứ, cũng cho tôi mọi mật khẩu, chỉ tài khoản ngân hàng là tôi không hỏi vì chưa cưới xin gì. Tuy nhiên, sau vài lần tôi đọc tin nhắn hay hình ảnh rồi phát hiện anh có dối lừa thì anh thay đổi về cách đối xử, nâng niu tôi hơn, chịu khó với tôi hơn, hạ mình hơn; có điều anh đổi toàn bộ mật khẩu rồi giấu kỹ hơn.Tôi bắt đầu suy nghĩ, ...
Con tôi chỉ muốn ở với bà ngoại Tôi có con gái 2 tuổi nhưng thấy bất lực khi nuôi con. Tôi nói con không nghe lời, đập vỡ đồ của mẹ, cho ăn không chịu ăn, cho ngủ không chịu ngủ, có điều bé rất nghe lời bà ngoại. Bà cho ăn, cho ngủ dễ dàng, tôi thì không. Vì lý do gia đình nên chồng ở Hà Nội, tôi ở với mẹ đẻ nhưng vụng về nên hay bị mẹ chửi bới. Tôi cảm thấy rất căm hận khi nghe những từ đó.Tôi từng nhiều lần có ý định dại dột, có lần mẹ nghe có người nói tôi ngồi ở ...
Người vợ ham chơi muốn ly dị tôi Chúng tôi yêu nhau 3 năm rồi cưới, tính đến nay đã cưới được 7 năm, có con trai gần 6 tuổi. Cuộc sống của hai vợ chồng là sáng tới công ty chiều về nhà. Tôi là người miền Bắc, 31 tuổi. Từ khi cưới vợ, tôi đã thay đổi khá nhiều, không tụ tập bạn bè, không chăm sóc bản thân, chỉ đi làm rồi về nhà. Tôi rất cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm để lo cho gia đình.Chúng tôi từ khi cưới đến giờ hay cãi vã, tôi có tính gia trưởng nhưng ...
Vai trò của chồng quá mờ nhạt trong nhà Tôi 39 tuổi, chồng 43 tuổi, vợ chồng làm nhà đã 7 năm mà chưa trả hết nợ. Số nợ cả tỉ đồng, chồng còn nợ ngoài nữa nhưng không cho tôi biết. Chồng tôi vừa làm vừa lấy hàng gỗ về bán, mấy năm nay thị trường chững nên anh hầu như không có việc; nợ chồng nợ, lãi thêm lãi, mãi không hết.Tôi chỉ có lương viên chức nhỏ, làm thêm để có thêm tiền chi tiêu học hành cho con, trả nợ phụ chồng. Con gái học khá tốt ... Tâm sự
Chồng xin tôi cho lấy thêm vợ lẽ Món quà chồng tặng nhân ngày lễ Tình nhân khiến tôi sốc, không thể tin được, như sét đánh ngang tai. Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy cảm, nhất là với chồng mình, tôi chắc giống như bao người phụ nữ có chồng ngoại tình khác. Tôi và chồng yêu nhau rồi kết hôn được 10 năm, có hai con gái nhỏ, cháu đầu giống mẹ, cháu thứ hai bị bại não do sinh non. Ngày 24/11/2020, khi chồng ngồi nhắn tin mỉm cười suốt tuần và lên kế hoạch ... Tâm sự
Bạn tôi bị con riêng tống tiền Bạn tôi từng là hoa khôi hồi trung học. Bạn yêu thích cái đẹp và sự hoàn hảo, sống kiểu năng động và rất quan trọng thể diện. Năm 2002 ở quê nhưng bạn đã tổ chức đám cưới rất linh đình cho con trai , có thể nói là to nhất thời bấy giờ với gần 100 bàn. Bạn tôi sống hướng ngoại, giờ bị tống tiền, có vẻ không lối thoát, tôi không biết khuyên bạn như thế nào.Với lỗi lầm thời trẻ, giờ bạn bị đứa con ngoài hôn thú ... Tâm sự
Muốn lột xác để bản thân bớt 'cũ' Tôi 37 tuổi, là viên chức với mức thu nhập trung bình. Những năm qua, vì các con, vì lo cơm áo gạo tiền nên tôi có phần sao nhãng việc chăm lo bản thân. Tôi hay đọc mục Tâm sự, thấy độc giả có câu: "Người không vì mình thì trời tru đất diệt". "Cái tuổi nó đuổi xuân đi", tôi không tự tin nhìn mình trong gương vì vừa nhàu nhĩ vừa cũ.Thấy mùa xuân của đất trời thật đẹp và nhìn mọi thứ thật tươi mới tôi cũng muốn tìm ... Tâm sự
Rượu đã khiến bố rời xa gia đình mãi mãi Bố ơi, con mới nghĩ bố vẫn còn ở đâu đó, ngay cạnh con đây và đang theo dõi con từng ngày. Bố đi để lại trong con khoảng trống lớn mà mỗi khi thức dậy con chỉ muốn khóc. Con đã rất cố gắng khi nghĩ bố sẽ không đi đâu xa mà vẫn ở trong ngôi nhà đó. Vẫn biết rằng một ngày nào đấy không xa, bố sẽ đi, vậy mà sao nó nhanh đến thế. Con thấy áy náy, lòng quặn thắt vì chẳng thể làm điều gì tốt hơn cho bố vào những tháng ngày cuối ... Tâm sự
Chồng để mặc tôi lo mọi việc Tôi và chồng lấy nhau được 16 năm, có hai con gái. Trong suốt 15 năm, tôi thấy chồng không cố gắng trong cuộc hôn nhân này. Gia đình tôi đang sống trên phần đất bố mẹ tôi cho, vì cần nhà mà tô chạy từng đồng để xây dựng. Tôi muốn anh sửa chữa nhưng anh không chịu vì đây là đất nhà vợ. Tôi nói thế thì bán để mua nơi khác, anh không muốn sống ở đây nhưng cũng không bán được. Gần đây anh có thái độ mặc kệ, để tôi lo tất ... Tâm sự
Tôi có đất mà không thể xây nhà Tôi là transgay (sinh ra là nữ nhưng nhìn nhận mình là nam). Ba mẹ cho tôi 100m đất nhưng không được xây nhà và ở, lý do đất đó nằm trước nhà thờ chính. Ba cho tôi vì sợ em trai tôi lưu manh, tù tội, sẽ gây khó dễ không cho tôi ở, phải có 100m đất này để làm bảo đảm, phòng khi em đuổi tôi đi thì sẽ lấy đất đó làm nhà. Nếu em không đuổi, tôi vẫn phải ở chung với em trong căn phòng 3 m2.Vợ không đồng ý, nói ... Tâm sự
Bạn gái muốn tôi kiếm nhiều tiền hơn Tôi và bạn gái quen nhau được năm rưỡi, cả hai đều sống ở quê rồi lên thành phố làm việc. Lúc yêu, không ai đề cập đến vấn đề lương của nhau cả. Gần đây tôi muốn tiến tới hôn nhân, bạn gái lại đề cập chuyện lương, nhà cửa. Tôi là nhân viên văn phòng, lương 10 triệu mỗi tháng, chỉ đủ chi tiêu.Giờ bạn gái nói tiến tới hôn nhân thì tôi phải nhận việc thêm về làm để tăng thu nhập, có tiền để lo cho con cái rồi mua nhà nữa. ... Tâm sự
Tôi mạnh mẽ nhưng vẫn cần người động viên Tôi cưới 2015, nộp đơn ra tòa năm 2020. Tôi nhất quyết ly hôn sau 2 năm ly thân. Chồng ga lăng, biết nấu ăn, biết mua quà cho vợ dịp lễ hoặc đơn giản chỉ là tôi đăng lên mạng xã hội "Thèm bánh kem quá, ước gì có bánh kem ăn nhỉ" là chiều đi làm về chồng mua nguyên cái bánh. Có điều chồng lại mê cá độ online, lần đầu khi tôi sinh bé lớn chưa được một tuổi. Tôi tha thứ và trả nợ phụ chồng, rồi không ngờ có lần sau khi tôi mới sinh bé ... Tâm sự
Muốn chu toàn với vợ và bù đắp cho người tình Cách đây 4 năm, tôi có quan hệ tình cảm với một em đồng nghiệp. Đây là mối quan hệ tự nguyện giữa hai bên. Tôi không lừa gạt em, không lợi dụng chức vụ để ép buộc và em cũng biết tường tận gia đình tôi. Trong bốn năm qua, em đã sinh cho tôi hai đứa con nhưng quả thực tôi chưa làm được gì cho em ngoài việc thường xuyên thăm nom và chu cấp đầy đủ. Em ít hơn tôi 18 tuổi nhưng rất sắc sảo, biết việc. Vợ tôi và em có sự ... Tâm sự
Vượt gần 90 người mới cưới được vợ trên Hẹn hò VnExpress Đã qua hai mùa xuân tôi được ăn Tết ở xứ sở ngàn hoa đầy thơ mộng cùng vợ đáng yêu. Tôi từng phản hồi bài của cô ấy trên VnExpress năm rưỡi trước. Vợ chồng tôi đều là độc giả trung thành của VnExpress rồi đến chuyên mục Hẹn hò. Cũng vì độc thân lâu quá nên tôi khao khát muốn tìm được một nửa. Chắc nhờ khao khát đó cùng với niềm tin từ chuyên mục này nên chúng tôi hội đủ duyên để về chung nhà.Nhớ lại ... Tâm sự
Chồng sắp cưới lợi dụng nhiều phụ nữ để có thể đổi đời Tôi quen anh được 2 năm. Chúng tôi đều là những người lao động tay chân nên phải vun vén, cố gắng lắm để chuẩn bị xây dựng tổ ấm riêng. Tôi và anh sắp đám cưới, điều đó khiến tôi cố gắng gấp nhiều lần để kiếm tiền. Một hôm tôi vô tình phát hiện anh chat với rất nhiều người phụ nữ, nội dung chủ yếu là hỏi thăm, quan tâm đời sống của nhau. Tôi hỏi thẳng, anh nói không có ai giúp đỡ, giờ chỉ còn cách đổi đời ... Tâm sự
Yêu người đàn ông có bốn con riêng Tôi quen anh hơn ba năm trong một lần đi dịch cho dự án của anh. Hiện tại chúng tôi sống chung cùng bốn đứa con riêng của anh nữa. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã nói đang nuôi bốn đứa con riêng. Anh rất cởi mở, hiểu biết, tôi bị thu hút ngay từ lần đầu với sự thông minh và nhiều hiểu biết đó. Quen nhau được mấy tháng, tôi sang nhà anh chơi, lần đầu tiên gặp bốn đứa nhỏ thấy chúng dễ thương, sống xa mẹ từ nhỏ nên chúng ... Tâm sự
Ngoại tình là tội ác? Tuần qua, chia sẻ của một người phụ nữ 32 tuổi từng ngoại tình và đã ly dị được nhiều độc giả quan tâm. Vợ chồng tác giả đến với nhau do mai mối, tình cảm người vợ dành cho chồng không sâu đậm. Trong cuộc sống hôn nhân, mâu thuẫn giữa vợ chồng là điều khó tránh khỏi. Sự bất đồng và cảm xúc ức chế tích tụ đã khiến người vợ phản bội chồng.Sau khi biết chuyện, người chồng đau khổ nhưng vẫn quyết định tha thứ cho ... Tâm sự
Em dâu chỉ nhăm nhe bán tài sản để ăn tiêu Nhà tôi có chín anh chị em, bảy anh chị lớn đã có gia đình, cuộc sống không giàu nhưng ổn định. Tôi chỉ băn khoăn về chuyện của vợ chồng em trai kế út. Em trai kế út bị bệnh Down nhẹ, đã lấy vợ và có hai con, vẫn đi làm mỗi tháng được khoảng 6 triệu đồng. Em gái út chưa lập gia đình. Em trai kế út tuy vậy nhưng rất khôn, tư duy hoàn toàn như người bình thường. Bố mẹ tôi có nghề làm hàng nên anh chị em ... Tâm sự
Em vợ liên tục báo nợ dù còn đang đi học Bố mẹ vợ tôi đều ngoài 50 tuổi, sinh được vợ tôi và một em trai đang học đại học. Bố vợ không đi làm, ở nhà làm việc nhà, có thói quen uống rượu, hút thuốc và cờ bạc nhỏ, dễ bị rủ rê nên thỉnh thoảng mẹ phải đi trả nợ giúp bố, ít thì 2-3 triệu, nhiều thì 10-20 triệu. Mẹ là người kiếm tiền chính trong gia đình, bán thịt ở chợ huyện. Nhiều năm bươn chải tích cóp, vay mượn thêm, mẹ đã mua đất và xây được căn nhà khang ... Tâm sự
Chồng thờ ơ với việc vun vén gia đình Tôi muốn nói lên những chất chứa trong lòng để các bạn cho một lời khuyên về cuộc sống hôn nhân sáu năm qua. Tôi chưa có ý nghĩ sẽ rời bỏ cuộc hôn nhân này vì con rất quấn bố. Vợ chồng tôi kết hôn được sáu năm, có hai bé, bé gái hơn 5 tuổi còn bé trai một tháng nữa là tròn 2 tuổi. Cuộc sống chúng tôi có khá nhiều mâu thuẫn, cả hai làm giờ hành chính, sáng sớm chồng đưa hai bé đến trường vì trường học cùng đường đi làm ... Tâm sự
Chồng không dung hòa được tôi và mẹ chồng Mẹ chồng tôi là mẹ đơn thân, thương con cháu. Sống với mẹ chồng tôi thấy quá ngột ngạt, sau 6 năm giờ cảm thấy không thể ở chung. Khi tôi ở cữ bé đầu, mẹ cũng giúp chăm cháu và chăm cả tôi, điều đó không có nghĩa là việc làm dâu đối với tôi dễ dàng. Mẹ chồng có ý muốn khống chế tôi rất mạnh, nhà của tôi nhưng mọi việc phải theo ý bà, từ việc chăm con cho đến sắp xếp trong nhà, trồng cây gì cho đến đồ nào được ... Tâm sự
Hai năm chưa nguôi chuyện chồng ngoại tình Tôi bị ám ảnh bởi luôn suy nghĩ chồng không còn tình cảm với mình, chỉ vì con mà muốn giữ gia đình này. Chuyện chồng ngoại tình đã qua 2 năm nay mà tôi chưa thể quên. Tôi vẫn đều đặn vào trang cá nhân người phụ nữ kia để xem cô ta sống thế nào. Tôi kiểm tra điện thoại chồng thường xuyên (anh công khai mật khẩu sau chuyện ngoại tình) nhưng vẫn không tin chồng vì tin nhắn có thể xóa. Tôi cảm nhận chồng toàn tâm toàn ý với ... Tâm sự
Tôi thấy mình hèn nhát khi đánh con Tôi 38 tuổi, là cha của hai con trai kháu khỉnh. Tính tôi hiền lành, ít nói nhưng cũng có lúc nổi đóa mỗi khi hai đứa nghịch ngợm thái quá. Có một điều là khoảng 4 năm rồi tôi không đánh con. Trước kia, thỉnh thoảng tôi cũng bực tức, tiện tay tát cháu lớn một cái (vài tháng mới như vậy một lần). Có lần tôi tát con xong cháu khóc chạy khắp nhà, vừa chạy vừa hét lên: "Mẹ ơi, con ghét bố vì bố cứ đánh con". Tôi ám ảnh ... Tâm sự