From: Trinh
Sent: Tuesday, June 30, 2009 8:48 PM
Tôi đọc tâm sự của Huệ và nhận thấy có lẽ chị đã yêu anh chàng ngoại quốc ấy. Thật sự là chị không cần phải cảm thấy có lỗi. Tạo hóa đã tạo ra con người với quá nhiều loại cảm xúc và bên cạnh đó lại tạo ra những giá trị đạo đức để phủ nhận những cảm xúc đó.
Đôi khi cảm xúc quá mạnh để có thể chế ngự và trong khi chỉ có một quy ước chung về đạo đức, lại có vô vàn tình tiết lý tính nằm ngoài đạo đức. Nếu nói rằng chỉ yêu người mình đã lấy làm chồng thì cuộc sống trải qua đã khiến tôi phải thừa nhận rằng: một người có thể yêu nhiều người vào từng thời điểm với tình yêu đích thực.
Tôi không định khuyên chị điều gì mang tính đạo đức ở đây cả. Khi yêu trong sự trở ngại, những lời ngăn cản càng làm người ta nuối tiếc và những lời khuyến khích làm người ta day dứt. Yêu và khao khát sống với người mình yêu và yêu để cảm nhận cảm giác của tình yêu, yếu tố sau luôn mang tính cao thượng cho những tình yêu cao thượng.
Tuy nhiên trải nghiệm cá nhân (tôi là người rất lý trí), tôi cũng phải thừa nhận tình yêu rất đẹp nhưng bên cạnh đó cũng rất nguy hiểm. Hoặc những cảm giác này đừng xuất hiện với người khác khi cuộc sống gia đình đã ổn định hoặc nó xuất hiện và làm dậy sóng cuộc sống của người trong cuộc cho đến khi chính họ làm nó tan đi.
Anh ấy là người nước ngoài vốn rất sẽ cởi mở và sống tự nhiên theo bản năng. Khi chị bắt đầu chuyện tình cảm này thì chị hãy nghĩ là không chỉ đơn thuần là những lần nắm tay nhau đi trên đường phố. Dù gì khi đứng trước những vấn đề khó khăn, trình tự người ta thường làm là cân nhắc mặt trái của vấn đề đó trước.
Chị hãy xem thử qua câu nói "tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở", chị sẽ có những quyết định không phải để sau lại chặc lưỡi bằng những câu như "giá lúc đó...".
Người cảm nhận được tình yêu là người rất có tâm hồn. Chúc cuộc sống chị thật tươi đẹp.