From: Huệ
Sent: Monday, June 29, 2009 10:16 PM
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng thực sự tôi thấy lòng mình đang rối bời và cần được gỡ rối. Tâm lý của tôi đang bị khủng hoảng trầm trọng và có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống đang êm đẹp và bằng phẳng của tôi.
Tôi cưới anh sau gần 8 năm yêu nhau. Chúng tôi đã có một tình yêu đẹp và rất bền vững. Tôi chưa từng bị một lời cám dỗ nào trong suốt khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau dù tôi đã nhận được rất nhiều. Tôi đã rất chung thủy.
Nhưng, mọi sự bắt đầu khi tôi gặp một người con trai khác. Đó là một người ngoại quốc. Và tôi đã bị say nắng. Mỗi khi nhìn thấy anh ấy, tôi bị lôi cuốn hoàn toàn bởi giọng nói, nụ cười, dáng vóc của anh. Tôi ước được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày và lòng tôi buồn tê tái mỗi khi nhìn anh ấy cười với cô gái khác.
Anh ấy chưa có người yêu, đang phấn đấu cho sự nghiệp. Tôi không thể nào quên được anh ấy và mỗi đêm tôi đều bị dằn vặt bởi thứ tình yêu nguy hiểm này. Tôi lo sợ chồng tôi thấy được sự thay đổi của tôi. Tôi cảm thấy có lỗi với chồng rất nhiều, nhưng con tim tôi không cho phép tôi dừng lại.
Tôi không biết mình có nên nói cho anh bạn ấy biết tình cảm của tôi rồi tôi sẽ nhẹ nhõm quay trở lại với cuộc sống của mình không, vì nếu không được nói, tôi sẽ rất đau lòng mà nếu nói ra tôi sợ tôi sẽ phá vỡ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp của chúng tôi. Hãy giúp tôi.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).