Từ: Trung
Đã gửi: 07 Tháng Bảy 2011 3:53 CH
Tôi cũng thường xuyên vào diễn đàn này để đọc, suy ngẫm và để tự trang bị cho mình những kiến thức, kinh nghiệm xử lý các tình huống không mong muốn xảy ra đối với cuộc sống gia đình.
Tôi đã đọc bài của chị Linh và đọc tất cả bài cùng chủ đề để xem ở từng hoàn cảnh người ta xử lý tình huống đó như thế nào và tôi đúc kết lại rằng chẳng thể thay đổi được quy luật tự nhiên, đó là "Kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh". Cái quy luật tự nhiên ấy nó đúng trong mọi thời đại, mọi môi trường và mọi hoàn cảnh.
Ở môi trường tự nhiên, hoang dã loài vật nào có sức mạnh loài đó sẽ trở thành chúa sơn lâm và có quyền trừng trị những loài khác yếu hơn và trừng trị cả đồng loại nếu kẻ đó yếu hơn. Tuy nhiên, trong thế giới tự nhiên, hoang dã đó các loài vẫn tồn tại rất phong phú và đa dạng. Câu hỏi đặt ra là "tại sao chúng tồn tại được trong môi trường có sự thống trị" và câu trả lời là "sự thích nghi với môi trường sống".
Ở môi trường xã hội, chúng ta phải sống và làm việc theo pháp luật. Câu hỏi đặt ra là "pháp luật do giai cấp nào đặt ra" và "sức mạnh của nó đến đâu", câu trả lời là "giai cấp thống trị và sức mạnh của nó là buộc con người sống trong xã hội phải tuân theo các quy định do chính nó đặt ra, nêu không sẽ bị trừng trị". Và như chúng ta thấy, xã hội vẫn ngày một phát triển, dân số không những tồn tại mà ngày một tăng cao, nhanh.
Câu hỏi lại đặt ra là "tại sao con người tồn tại và phát triển được trong môi trường thống trị" và câu trả lời là "Sự thích nghi với môi trường sống". Ở môi trường gia đình, mọi người sống bình đẳng trước pháp luật, không ai có quyền thống trị ai nhưng thực tế cái quy luật tự nhiên đó vẫn tồn tại.
Kẻ mạnh có thể là đàn ông nhưng cũng có thể là phụ nữ. Chúng ta cũng đã biết các gia đình nói chung vẫn tồn tại và phát triển rất tốt, rất vững chắc, so sánh số lớn giữa tỷ lệ kết hôn và ly hôn. "Tại sao các thành viên trong gia đình vẫn sống hoà bình khi có sự thống trị tồn tại" và câu trả lời là "mọi người phải thích nghi với môi trường sống của mình". Nói đến đây chắc chị Linh cũng phần nào hiểu ý của tôi chứ. Chúc chị sớm có sự thích nghi với môi trường sống.