Từ: Hong Ngoc Vo Phuong
Đã gửi: 08 Tháng Năm 2011 2:42 CH
Trước hết tôi xin lỗi khi phải nói rằng anh là người đàn ông nông nổi, thiếu tự chủ, ích kỷ, tham lam và không biết trân trọng những gì mình đang có, thứ mà rất nhiều người khác khát khao. Anh đã phản bội lại niềm tin của vợ con. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ những điều này trước khi quyết định nhìn nhận lại đứa con rơi của mình:
Thứ nhất: Khi anh công khai nhìn nhận con gái, anh sẽ có thêm một đứa con như anh mong đợi? Anh có chắc sẽ có một đứa con gái? Chưa hẳn mọi việc suôn sẻ như anh nghĩ nhưng cái mất trước hết của anh là hai đứa con trai ngoan ngoãn, giỏi giang. Tôi từng là con gái của một người cha như anh nên tôi hiểu được nỗi đau, sự mất mát về tình cảm mà 2 đứa con hợp pháp của anh sẽ phải đối mặt.
Trong mắt con cái, người cha luôn là hình tượng tốt đẹp nhất để chúng phấn đấu sống tốt hơn và tự hào với xã hội. Hai đứa con trai của anh sẽ nhìn anh như thế nào khi chúng biết được cha đã phản bội lại niềm tin của chúng, phản bội lại tình yêu và lừa dối mẹ chúng trong suốt thời gian qua? Nỗi đau này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và việc học tập của hai đứa trẻ. Thêm một điều nữa là sự việc này sẽ làm thay đổi rất lớn đến cách nhìn nhận của chúng về tình yêu và hạnh phúc gia đình sau này.
Thứ hai: Anh sẽ phá nát hai gia đình đang êm ấm, vợ anh và người chồng của cô ấy sẽ đón nhận tin tức này như thế nào đây? Vợ anh liệu có chịu nổi cú sốc này? Rồi gia đình nội ngoại hai bên? Chẳng ai có được hạnh phúc khi hạnh phúc của mình có được từ nỗi đau của người khác cả. Anh đã có hai đứa con trai để yêu thương, thêm một đứa con gái để quan tâm nhưng với người đàn ông kia, đứa con rơi của anh lại chính là bầu trời, là cả thế giới để yêu thương.
Thứ ba: Anh và cô ấy đều là công chức nhà nước và anh là người có địa vị trong công ty nên hơn ai hết anh phải hiểu rõ hậu quả của việc quan hệ ngoài hôn nhân. Mất việc làm, giáng chức, "thù trong giặc ngoài", tai tiếng, những việc này anh cần phải nghĩ tới nếu vẫn còn ý định nhận con.
Thứ tư: Cô ấy không muốn anh nhận lại con vì cô ấy không muốn làm tổn thương đến tình cảm, tâm lý con gái; không muốn làm tổn thương chồng vì xét ở khía cạnh nào đó cô ấy vẫn còn yêu chồng, yêu gia đình.
Thứ năm: Học trường quốc tế chưa chắc là sẽ giỏi giang hơn những đứa trẻ học ở trường công. Ngoại trừ những em thật sự giỏi, có tố chất, năng động thì trường quốc tế sẽ là nơi ươm mầm cho tài năng phát triển. Còn phần lớn thì trẻ em học trường quốc tế không thể sánh bằng những em học trường công lập. Có thể tầm nhìn của tôi còn hạn hẹp nên tôi thấy khía cạnh này như thế.
Trở lại tình hình hiện giờ của anh, tôi nghĩ anh nên theo lời cô ấy, im lặng và giữ bí mật này cho riêng mình đến khi con cái đã trưởng thành và anh không còn công tác, không còn phải lo kinh tế cho vợ con. Sẽ có lúc thích hợp để anh trình bày vấn đề và cầu mong sự tha thứ của vợ con mà vẫn giữ được hai gia đình.
Còn về phần đứa bé kia, anh hãy để nó được sống và phát triển như những đứa trẻ bình thường khác. Đừng khuấy động tâm hồn non nớt và buộc nó phải chấp nhận sự thật khủng khiếp này. "Lá rụng sẽ về cội" nhưng bằng cách nào, êm thấm hay dữ dội đều do quyết định của anh.