Từ: Nhu binh Y binh
Đã gửi: 20 Tháng Tư 2011 12:00 CH
Gửi chị Hồng và chị Kim Ho!
Quan trọng là mình thích làm gì và việc mình làm có ảnh hưởng đến người khác hay không. Có thể có nhiều người phản đối và coi ý muốn của các chị là kỳ dị nhưng tôi cho rằng các ý kiến đó rất tân tiến, hiện đại và có nhiều ý đúng.
Tôi đọc những tâm sự của các chị và thấy hoàn toàn đúng mặc dù tôi thích sinh con, tôi đã sinh hai cháu một gái một trai xinh xắn khỏe mạnh, tôi yêu con và hàng ngày vẫn hết lòng chăm lo cho chúng. Tôi cũng được bố mẹ cho ăn học cẩn thận, ra trường luôn được làm việc trong những môi trường hiện đại, ít bon chen và luôn được tự do phát triển cá tính và thế mạnh của mình.
Rồi hồn nhiên bước vào đời sống hôn nhân, hồn nhiên sinh con và từng ngày nỗ lực để mưu sinh, lo cho chúng ăn học, lo cho tương lai của chúng sau này. Đối với vợ chồng tôi, việc kiếm tiền khá là dễ dàng và mọi thứ chúng tôi dành cho con hoàn toàn tự nguyện mà nhiều lúc cảm thấy vô cùng stress với việc ăn, học, đi lại, xem tivi của chúng, những lúc ốm đau thì khỏi nói.
Đúng là những đứa trẻ con thật đáng yêu và có những niềm vui mà trẻ con mang lại thì chỉ khi làm mẹ mới có thể cảm nhận được nó tuyệt vời như thế nào. Nhưng cuộc sống có rất nhiều điều phức tạp và có nhiều mối nguy hiểm đối với chúng. Có lúc tôi cảm nhận được rằng có rất nhiều người vì ích kỷ bản thân mà đã tạo ra nhiều kiếp khổ.
Tôi đọc đâu đó những mảnh đời đáng thương, những bố mẹ vì bất cẩn mà để cho con mình phải chịu nhiều đau đớn như bỏng toàn thân, mất bộ phận sinh dục, dù chúng được cứu sống nhưng không hiểu sau này lớn lên chúng có hạnh phúc không? Tôi chẳng trách những người bố người mẹ này nhưng thực sự thấy lòng xót xa.
Hiện tại có rất nhiều gia đình sau một thời gian chung sống tan vỡ khiến cho lũ trẻ con ngơ ngác, nhiều gia đình vẫn tồn tại nhưng vì mưu sinh, vì bố mẹ ngoại tình, vì rất nhiều nguyên nhân khác chúng không thực sự hạnh phúc. Tôi thật sự tâm đắc câu nó này của chị Kim: "Mục đích có con chỉ để nối dõi, để có người chăm sóc lúc về già, mà đối với tôi, những mục đích đó đều là lợi dụng một đứa trẻ ngay khi nó chưa ra đời...".
Bản thân tôi khi sinh đứa thứ hai cũng vì ý nghĩ sinh thêm một đứa cho chúng nó có anh có em, nhỡ có chuyện gì... Tôi nghĩ các con tôi có thể chúng nó hạnh phúc, vui sướng vì chúng nó được có mặt trên thế gian này, nhưng thực sự sau này chúng suy nghĩ như thế nào thì chỉ có chúng mới biết được thôi.
Chính tôi, tôi rất yêu bố mẹ và đã thực sự chăm lo cho bố mẹ. Bố mẹ cũng tự hào về tôi, tôi cũng không gặp sóng gió gì nhiều nhưng cũng đã có lúc tôi ghét sự ra đời của mình. Đôi lúc tôi nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra với tôi khi con tôi chưa trưởng thành, không hiểu chúng sẽ lớn lên như thế nào?
Và điều mà tôi thấy bất bình nhất hiện nay, có rất nhiều người mặc dù tốt nghiệp đại học hẳn hoi nhưng thật thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm. Rất nhiều người đẻ một đứa con chỉ vì muốn ràng buộc trách nhiệm của một người đàn ông hoặc chỉ vì muốn nhờ đứa con đó mà người đàn ông không bỏ mình.
Rất nhiều người đàn ông vì chạy theo người tình, sống lừa dối, hèn nhát bỏ bê gia đình con cái và vẫn muốn giữ một cái gia đình ảo. Ôi những đứa con được sinh ra nhưng không thực sự có một gia đình bình thường, những đứa con hoặc chỉ được ở với bố hoặc chỉ ở với mẹ, không hiểu chúng nó sẽ nghĩ gì.
Vài lời chia sẻ với chị Hồng, nếu chị thực sự thấy sống như thế là hạnh phúc thì hãy sống như thế. Vì con cái ra đời, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều xáo trộn và có thể rẽ theo một hướng khác. Không sinh con không có nghĩa là ích kỷ, tạo ra những kiếp khổ chỉ vì thiếu suy nghĩ, vô trách nhiệm và vì những thứ nhất thời thì đó mới thực sự là ích kỷ.
Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc.