Từ: thanhcaca
Đã gửi: 22 Tháng Mười Một 2011 2:18 CH
Kính chào chị Loan!
Đọc những dòng tâm sự, em rất hiểu cho nỗi lòng hiện nay của chị. Em viết vài dòng chia sẻ cùng chị. Hiện tại phải nói thẳng một điều là chồng chị không hề sai. Em đọc một ý kiến có ý trách chồng chị không phải người đàn ông khi bỏ rơi vợ ốm đau bệnh tật trong hoàn cảnh này và em không đồng ý với suy nghĩ của bạn đó. Chính chị cũng công nhận chồng chị là một người tốt, chăm sóc lo lắng cho chị kể từ khi phát hiện bệnh đến giờ, tự tay chèo chống gia đình, chăm lo cho chị trọn vẹn.
Một người chồng dù chỉ làm kinh tế thôi cũng cần sự chăm sóc của người vợ, huống hồ chồng về nhà phải chăm vợ ốm con nhỏ nên cũng dễ hiểu tại sao anh hay tâm sự với người khác khi anh không nhận được điều đó từ chị. Nói điều này ra không phải em chỉ trích chị vì em hiểu tâm sinh lý chị không ổn định là do bệnh tật. Em cảm thấy chị hơi có chút ích kỷ cho bản thân, chị nói yêu chồng nhưng tại sao chị không để cho chồng có hạnh phúc mà anh cần sau bao nhiêu năm anh đã làm trọn đạo nghĩa vợ chồng?
Nhiều người nói không ở trong hoàn cảnh đó thì làm sao hiểu được. Một lần em phải đến kiểm tra lần cuối xem mình có bị ung thư không, em đã nói với bạn trai, bạn em nói dù em bị gì cũng không bỏ rơi em. Nhưng lòng em đã quyết, nếu em bị thì em sẽ chia tay, em không muốn gây phiền muộn cho người em yêu, nếu anh sống hạnh phúc em lại thấy an lòng hơn dù trong lòng buồn lắm. Vì thế chị đừng làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe rồi mọi người lại đổ cho anh vì đã chia tay chị.
Điều trước tiên chị nên ngồi nói chuyện với anh cho rõ ràng. Nếu chị đã thay đổi mà anh vẫn nhất định ly dị thì chị nên tôn trọng ý kiến ấy và giải thoát cho anh, để anh chăm sóc con một thời gian cho chị yên tâm chữa bệnh, cho con về thăm chị thường xuyên. Nhưng chị nên nói với anh, trước mắt anh hãy cho chị một thời gian chứ đừng vội kết hôn với người khác, hãy để chị bình tâm lại, ổn định; hãy vẫn là chỗ dựa cho chị trong lúc này như một người bạn.
Nếu sau thời gian ấy mà anh vẫn hướng về người khác thì chị hãy chúc phúc cho anh, còn nếu anh suy nghĩ lại thì hãy cho chị thêm một cơ hội nữa. Đây cũng là cách giúp anh xác định lại suy nghĩ của bản thân về mọi việc xung quanh, vì khi người ta rối trí dễ lầm đường lắm chị à.
Cuối cùng dù anh chị có bên nhau hay không thì em đều mong ai cũng hạnh phúc, chị mau hết bệnh. Thân ái.