From: Minh
Sent: Tuesday, December 28, 2010 2:11 PM
Gửi chị Phương Anh và bạn đọc VnExpress!
Tôi xin có vài dòng đến chị như sau. Tôi là người từng trải qua những cảm xúc giống hệt chị, thường xuyên nhớ nhung và mất ngủ vì nhớ người đó. Gần như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau thế nhưng về đến nhà đã thấy nhớ điên lên được. Tuy nhiên hiện tại chúng tôi đã xa nhau được nửa năm rồi, đến tận bây giờ trong lòng tôi vẫn chưa nguôi ngoai nhớ về người ấy.
Thật sự mà nói lúc chúng tôi ở bên nhau rất là hạnh phúc. Nhưng khi bị vợ của anh ấy phát hiện nghi ngờ qua bạn bè của cô ấy và dọa dẫm thì người đàn ông tôi yêu đã tự động xa rời tôi mà không có bất cứ một lời giải thích nào, làm cho tôi sống những tháng dài trong đau khổ. Tôi tuyệt vọng vì nghĩ mình đã dại dột tin tưởng vào người đàn ông mà mình đã dành tình cảm, nghĩ rằng anh ấy đã lợi dụng tôi chứ không yêu tôi thật lòng, một mối tình trái ngang anh ấy yêu tôi chứ không yêu vợ như anh ấy vẫn nói.
Gần như anh ấy cắt đứt liên lạc với tôi hoàn toàn, chỉ lúc nào nhớ quá thì hẹn gặp tôi, và tôi có hỏi chuyện vì sao không liên lạc với tôi xem tôi sống như thế nào, thì anh ấy nói không muốn tôi bị khổ. Nếu như vợ anh ấy phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi thì tôi sẽ là người thiệt thòi nhất.
Mặc dù anh ấy nói vậy để động viên nhưng tôi cũng ngầm hiểu một điều rằng tình cảm của anh ấy dành cho tôi chỉ là nhất thời và không đủ mạnh để cùng nhau đi suốt cuộc đời, nếu có biến cố xảy ra thì anh ấy sẽ quay về với gia đình. Và đó là hành động mà gần như mọi người đàn ông vẫn làm, họ không giống với phụ nữ tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu và sẵn sàng vứt bỏ gia đình hiện có của mình.
Vì sao tôi phải nói câu chuyện của mình vì tôi muốn chị và những người thứ ba cùng hiểu khi chị em phụ nữ yêu, cho dù tình yêu đó không đúng đắn thì gần như trao gửi hết tâm tư, tình cảm và niềm tin yêu tuyệt đối cho người đó, kể cả khi ở bên bên chồng con. Và chúng ta tin tưởng gần như tuyệt đối người mình yêu với những lời hoa mỹ, nhưng khi có biến cố xảy ra thì gần như người đàn ông sẽ quay về với gia đình của họ và người thứ ba thì họ không thèm hỏi han lấy một lời cho dù chỉ là một tin nhắn đơn giản nhất.
Gần như các chị em phụ nữ khi yêu đều rất mù quáng, kể cả bản thân tôi cũng vậy, có thể người đó cũng đã yêu tôi, nhưng khi lựa chọn thì họ sẽ chọn gia đình họ, cho dù lúc trước họ có thể hứa hẹn yêu thương mình rất nhiều. Tôi thấy anh Lê Hoài Nam nói rất đúng: "Các chị muốn biết vị trí thật sự của các chị trong lòng ông chồng (người tình) mà các chị cứ ngỡ rằng đang yêu, là người yêu đích thực không? Câu trả lời cực kỳ đơn giản, đến gặp gia đình người tình đó, khi đối mặt với vợ con của người tình, các chị sẽ hiểu ra sự thật và bản chất của ông chồng đó ngay lập tức. Đây cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất của các ông chồng ngoại tình vì họ biết khi đó, họ sẽ không có cơ hội nói dối, lừa dối ai được nữa".
Gần như chị em phụ nữ hiểu rất ít về đàn ông vì khi yêu phụ nữ chạy theo cảm tính và ngộ nhận nhiều hơn. Tôi thấy những lời anh Lê Hoài Nam nói đúng với hoàn cảnh hiện tại của tôi vì vậy tôi cũng mong muốn các chị em đang ở tình cảnh như tôi cố gắng vượt qua tình cảm của mình để không mắc phải tình huống đau khổ như tôi. Rất may là chồng tôi không biết việc tôi đã dành tình cảm cho người đàn ông khác.
Mong chị Phương Anh thử mạo hiểm một lần xem, chị sẽ biết được anh ấy sẽ nghiêng về ai, lúc đó dù rất đau khổ, nhưng tôi tin chắc chị sẽ vượt qua được như tôi và mặc dù luôn nhớ về người đó, cuộc sống có bị trống trải trong lòng nhưng dù sao tâm trạng vẫn thoải mái hơn trước chị ạ. Chúc chị sớm có được sự thanh thản trong lòng.