Trong gia đình chỉ có một người luôn bên cạnh, đó là mẹ cậu. Cậu từ nhỏ đã thấy những lần mẹ khóc, những khi mẹ bị bố đánh đập, bị bà nội và bác dùng lời lẽ cay độc mắng mẹ, trong khi căn nhà và cơ nghiệp đó đều một tay mẹ cậu gây dựng.
Từ đó, cậu luôn nghĩ bản thân phải mạnh mẽ để bảo vệ những người mình yêu thương, đặc biệt là mẹ. Cậu luôn mang một chiếc mặt nạ, mặt nạ đó thể hiện những gì cậu mong muốn từ nhỏ như sự hồn nhiên, vui tươi, ngây ngô, trẻ con, nhưng nội tâm cậu lại chưa một lần được bình yên như vẻ bề ngoài đó. Với ám ảnh, suy nghĩ phải bảo vệ những người ở cạnh đó, cậu luôn muốn đem lại cho họ sự an toàn, ấm áp, thoải mái. Chỉ những lúc đó cậu mới tìm được sự an toàn, ấm áp cho bản thân.
Cậu từng bị phản bội chưa? Nghe xong câu hỏi đó, cậu chỉ biết ngước mắt lên trời để che đi giọt nước mắt, giấu đi sự tủi thân. Trừ gia đình, tất cả những người cậu muốn bảo vệ, cả trong tình bạn và tình yêu, họ đều phản bội cậu. Người ta khi bước vào cuộc đời cậu, hứa hẹn gì đó, rồi họ lại dùng chính lời nói, lời hứa ấy để làm tổn thương cậu. Những người đó có quay lại xin lỗi cậu không? Có, nhưng rồi sao? Những vết sẹo trong trái tim cậu đã dày đặc; chỉ thở thôi, cậu đã thấy đau rồi. Vậy, cậu có hận những người đó không? Cậu không trách họ, tự hỏi sao ông trời có thể đối xử với mình như vậy; sao đến tận giờ cậu chưa từng có một ngày nào thật sự bình yên?
Cậu bé đó dù thế nào vẫn tự mình đứng dậy, cậu muốn sống trọn vẹn cuộc đời mẹ đã cho mình. Cậu có những tham vọng, những hy vọng về sự nghiệp trong tương lai. Cậu sẽ dần lấy lại phong độ, làm những gì mình muốn, những gì lý trí mách bảo. Cậu sẽ trở thành người có ích hơn, tích cực hơn. Chỉ là, đôi khi trái tim không nghe lời cậu mà thôi.
An Nhiên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc