Trước đây con gái tôi có dấu hiệu thừa cân nhưng cháu luôn vui vẻ, hoạt bát trong các hoạt động cộng đồng. Hơn một tháng nay, tôi thấy cháu có dấu hiệu trầm cảm, đi học về chỉ vào phòng, ngồi học bài hoặc làm việc riêng trong đó, không tiếp xúc với ai. Đói thì cháu canh lúc không có tôi sẽ ra ngoài bếp ăn uống, dọn dẹp, xong lại vào phòng.
Tôi liên hệ với bạn thân của con, được biết ở lớp cháu thích một bạn trai, chưa thổ lộ nhưng có một lần nghe bạn đó nói con gái tôi bị miệt thị về cơ thể. Cậu bé đó nói con gái tôi quá mập so với chiều cao. Tôi tìm nhiều cách để nói chuyện với con nhưng dường như con không đáp lại, nếu cần gì con sẽ nhắn tin nói tôi mua hoặc đưa tiền cho con. Tôi nhờ bạn thân của con khuyên bảo nhưng đều không có tác dụng.
Tôi thương con nhưng thực sự bất lực, vô cùng lo lắng cho sức khỏe con hiện tại vì không thể giao tiếp với bé. Tôi rất cần lời khuyên từ các anh chị từng có con bị miệt thị cơ thể. Cám ơn các anh chị nhiều.
Oanh