Sau bài viết 'Con trai được chia nhiều tài sản đi liền trách nhiệm lớn', độc giả Hang Hoang chia sẻ rằng rất áp lực khi bố mẹ chồng lấy tài sản ra để làm khó mình:
Ở một góc nhìn khác, tài sản của bố mẹ lại là một gánh nặng. Tôi làm dâu trong gia đình có 4 chị gái, chồng tôi là con trai duy nhất và là út. Hai vợ chồng đều có ăn có học, tự kiếm được tiền mua nhà, mua xe. Nhưng ngay từ khi lấy chồng, bố mẹ chồng đã luôn miệng tuyên bố toàn bộ tài sản đất đai sau này sẽ chỉ dành cho con trai, các chị gái không được gì.
Tuyên bố đó gây áp lực lên toàn bộ gia đình tôi. Các chị chồng tuy không nói ra, vẫn chăm sóc bố mẹ tận tình, nhưng đôi lúc bóng gió hờn trách bố mẹ thiên vị con trai. Mẹ chồng tôi cũng luôn lấy đất, nhà cửa ra để lấy thế nói chuyện với con dâu. Tôi và chồng có làm bao nhiêu việc, có đối xử với ông bà hiếu thuận, có quan tâm chăm sóc đến đâu thì mẹ chồng vẫn không hài lòng.
Bà luôn miệng nói tiền của cả đời của bà dành cho con dâu, con gái không được gì, nên con dâu đương nhiên phải có trách nhiệm. Tôi ở cùng bố mẹ chồng được 13 năm thì quyết định ra ở riêng, không mang theo một thứ gì.
Chúng tôi cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm với bố mẹ chồng rằng chúng tôi không cần được ưu ái về tài sản. Đương nhiên, ông bà thời gian đầu rất giận, nhưng sau thì cũng hiểu và dần quen với hiện thực. Giờ đây, tài sản của bố mẹ không còn là đối trọng trong mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng. Mọi người đã biết trân trọng những thứ tôi đóng góp, quan hệ tình cảm nói chung tốt lên rất nhiều.
Độc giả daimabao2007 quan niệm không cần tài sản của bố mẹ để lại:
Tôi là con trai một trong nhà, nhưng quan điểm của tôi lại khác, không xin và cũng không muốn nhận bất cứ phần chia tài sản hay thừa kế nào, tự làm tự ăn, có thêm chút lợi lộc sau này sẽ gắn liền với trách nhiệm. Lòng hiếu thảo thì phải có, nhưng của cải của ông bà thì để ông bà tiêu, chăm lo cho sức khỏe, thuê người giúp việc, chữa bệnh...
Tôi nói thẳng quan điểm với bố mẹ để bố mẹ không cần cố gắng dành dụm làm gì, đời chẳng sống được lâu sao phải khổ mà lo cho con cháu khi chúng đã đủ lông đủ cánh. Tôi bảo luôn bố mẹ mất đi để lại cái gì con cũng cho từ thiện hết.
Độc giả BS Hùng cho rằng quyền lợi đi đôi trách nhiệm, nếu chỉ biết nhận tài sản mà không chịu chăm sóc bố mẹ khi ốm đau là rất tham lam và bất hiếu:
Tôi có một cô em gái, quan điểm của tôi rất rõ ràng: Nếu em gái đòi chia di sản của cha mẹ tôi hoàn toàn tán thành chia cho em một nửa vì tình cảm anh em mới quan trọng, chứ tiền có lấy hết cũng chỉ được vài tỷ. Nhưng em cũng phải hiểu được là tiền chăm sóc, chữa bệnh cho bố mẹ em cũng phải có trách nhiệm gánh vác khi đã đòi chia di sản.
Còn gia đình vợ tôi, các anh vợ lúc nào cũng sợ chị em gái cướp đất tổ nghiệp. Đất muốn lấy hết nhưng lại không chịu bỏ tiền ra chữa bệnh cho bố mẹ, bắt các con gái phải chi cùng, thậm chí nhiều lần bố mẹ ốm cũng muốn thoái thác toàn bộ để các con gái phải đứng ra lo.
Tôi là con rể cũng chỉ chia sẻ với vợ những khi ông bà bệnh nhẹ chứ nhiều bệnh tốn tiền tỷ mà nếu các anh em trai cứ khôn thế này có lẽ ông bà sẽ rất khổ tâm. Nói ra sẽ nhiều người nghĩ tôi tính toán nhưng trong mắt tôi những người anh trai, em trai như vậy quả thật vô cùng tham lam và không biết điều.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.