Tôi cũng vậy, đã trải qua những việc này, những gì đọng lại trong tôi là lòng tin. Trước đây tôi nghĩ lòng tin có nghĩa là tin vào người này người kia, tin vào điều này điều nọ.
Giờ tôi mới hiểu, lòng tin không phải hướng ra bên ngoài, mà là hướng vào bên trong. Khi ta bước vào đời với một trái tim chân thành, lương thiện; bị cuộc đời, xã hội và cả gia đình vùi dập, lừa lọc và lợi dụng, con người trở nên thu mình lại, không còn dám tin vào lòng tốt, không còn dám tin vào tình yêu nữa. Như vậy, chẳng phải là sau khi bị người đời chà đạp, tổn thương, ta lại chấp nhận một lần mất mát nữa? Lần mất mát này lớn hơn rất nhiều, mất đi chính trái tim lương thiện, chân thành, nhiệt huyết của mình sao. Con người khi đánh mất trái tim nhiệt huyết của mình thì còn lại gì?
Lòng tin cần phải hướng vào bên trong là lòng tin dành cho chính mình, tin vào năng lực của bản thân để có thể lựa chọn được cho mình những người bạn tri kỷ, bạn đời tử tế có cùng nhân sinh quan và hệ giá trị cuộc sống. Mình có thể tin vào sức mạnh nội tại bên trong mình để buông những oán hận, ganh đua, thù ghét vô lý mà người đời "trao tặng". Trên tất cả là lòng tin dành cho Tam Bảo để hiểu rằng mỗi bước ta đi, mỗi việc ta làm đều là duyên nhân quả, để ngày ngày gieo những hạt giống thiện lành cho cuộc đời. Muốn như vậy, thay vì dành thời gian cho bên ngoài, ta cần mỗi ngày dành thời gian để phát triển bản thân, trau dồi kiến thức, để lòng tin của mình không phải là lòng tin phi lý, xây dựng trên một cái nền rỗng kiến thức. Mạnh mẽ và kiên cường với một trái tim ấm áp tôi và bạn nhé. Mong ngày an lành cho mọi người, mùa dịch sẽ qua nhanh, mọi người cùng cố gắng.
Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc