Tôi thấy bệnh của mình nặng, cố nói ra để chồng giúp đỡ, hỏi han bác sĩ và tìm thuốc, vậy mà anh bảo tôi bị ảo tưởng. Tôi lại tự đi khám, tìm thuốc chữa, về kể cho chồng nghe những bệnh mình gặp phải, anh bảo: "Toàn bệnh còn lâu mới chết".
Tôi phải mượn tiền để đi tiểu phẫu. Chồng không quan tâm tới vợ khiến tôi hết yêu thương anh, cảm giác không muốn tiếp tục vun đắp cho gia đình này nữa dù vợ chồng chẳng bao giờ đánh nhau hay cãi vã. Tôi hụt hẫng khi sống với chồng bảy năm mà tới lúc mình bị bệnh anh lại vô tâm quá. Tôi nói muốn ly hôn, anh lại đổ cho tôi ngoại tình mới muốn bỏ chồng. Tôi phải làm sao đây?
Lam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc