Trong đó khi tôi hỏi lý do chia tay người yêu cũ gần nhất thì em nói là không hợp (không nói chuyện được). Họ quen nhau 2 năm và có một lần phá thai ngoài ý muốn, rồi sau đó tiếp tục quen thêm một thời gian trước khi chia tay. Em và người đó đều có công việc ổn định, từng một lần chưa chia tay hẳn em đã quen người khác sau đó lại quay lại.
Khi tôi hỏi về những chuyện cũ, em nói sẽ không trả lời hoặc trả lời mà thông tin không đầy đủ. Em cho rằng chuyện này không quan trọng và đó là quá khứ rồi. Thực sự tôi cũng không quan trọng chuyện em từng quan hệ nhưng việc để có thai ngoài ý muốn khi biết mối quan hệ đó không đi đến đâu rồi phá thai lạ làm tôi suy nghĩ. Ngay cả khi quen tôi, em đòi về căn hộ tôi ngủ dù tôi có nói là bố mẹ ở quê lên chơi.
Tôi muốn hỏi chuyện quá khứ là vì muốn hiểu thêm về quan điểm sống, tình yêu, hôn nhân của bạn gái như thế nào. Hiện tại em rất yêu tôi, chúng tôi không có bất cứ vấn đề gì lớn ngoài chuyện tình cảm hơi phức tạp trong quá khứ của em. Có điều cách trả lời của em làm tôi thấy phải suy nghĩ thêm trước khi nghĩ đến mối quan hệ xa hơn.
Quang
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc