Tôi sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, thu nhập từ công việc kế toán tạm ổn. Tôi không hút thuốc, không trai gái, không cờ bạc, không thích la cà quán xá, chỉ thi thoảng nhậu với bạn bè thân thiết. Con gái riêng sắp 18 tuổi, ở cùng tôi, con gái riêng thứ hai 12 tuổi ở với mẹ cháu, con trai nhỏ bốn tháng tuổi ở với vợ chồng tôi.
Cuộc sống hiện tại tạm gọi là viên mãn khi tôi có hai con gái một con trai. Tôi vui vì vợ cũng yêu thương và chăm lo cho hai con riêng của tôi. Vợ đầu hồi mới ly hôn cũng hằn học nhưng một năm trở lại đây cũng thấu hiểu khi tôi phải lo cho hai con và gia đình mới.
Vừa qua dịch Covid hoành hành khiến hai phòng trọ của tôi vắng khách, công việc kế toán đôi lúc phải nghỉ vì công ty có người nhiễm virus, thu nhập của tôi giảm đi, lại thêm cu tí chào đời nên cuộc sống tôi hơi eo hẹp. Tôi thấy vợ buồn vì tiền bỉm sữa cho con đã chiếm nửa nguồn thu nhập. Vợ tiều tụy vì chưa được bồi bổ sau sinh, hai con sắp nhập học mà chưa chuẩn bị đủ tiền. Tôi hay lo xa nên lúc nào đầu cũng nặng trĩu. Xin mọi người cho lời khuyên để tâm tôi tĩnh lại, tiếp tục lo cho vợ con.
Vũ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc