Tessa hay cười, thích leo trèo lên các đồ vật trong nhà và nhảy nhót. Ảnh: NY Daily News. |
Chị Gráinne chưa từng nghĩ con gái mình sinh ra mà không có mũi bởi quá trình mang thai của chị hoàn toàn bình thường. Đến lần siêu âm ở tuần mang thai thứ 20, bác sĩ phát hiện mũi của bé xẹp một cách bất thường. Vợ chồng chị Gráinne đã chuẩn bị để đưa ra những quyết định khó khăn, nhưng sau đó kết quả siêu âm 3D và các cuộc kiểm tra đều cho thấy sức khỏe của bé bình thường.
Lần đầu tiên trông thấy con, chị Gráinne đã gần như chết lặng. "Các bác sĩ phải mở thông khí quản để giúp Tessa tự thở. Cuối cùng tôi cũng có thể bế con mình được một lát. Tôi hôn lên trán và nói với con rằng 'mẹ yêu con' trước khi bé được mang đi. Tôi cảm thấy cô đơn và bất lực. Tôi đã nghĩ mình có thể bảo vệ và giúp con nhưng không thể. Khắp người con bé được gắn đầy dây, ống", chị Gráinne kể.
Ngay khi chào đời, Tessa đã được chăm sóc tích cực trong nhiều tuần. Ảnh: NY Daily News. |
5 tuần sau sinh, bé Tessa được chăm sóc tích cực. Với chị Gráinne, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời. Để vượt qua những thất vọng ban đầu, chị Gráinne nhắc nhiều đến chồng mình, anh Nathan. "Lúc đầu, chồng tôi cũng không sốc. Anh ấy chấp nhận sự thật này và rất yêu quý con gái. Nathan còn gửi cả ảnh con để cảm ơn tôi. Đó là món quà Valentine tuyệt vời nhất tôi từng được nhận. Có lẽ tôi sẽ không thể vượt qua nổi cú sốc ấy nếu không có Nathan", bà mẹ trên chia sẻ.
Tìm hiểu bệnh tình của con gái, chị Gráinne đọc được thông tin trên một tờ báo khuyên các cặp bố mẹ nên cân nhắc giữ lại cái thai bởi nếu sinh ra, những đứa trẻ giống Tessa sẽ có trí tuệ và thể chất kém phát triển. Tuy nhiên, thời gian ở bên và chăm sóc con khôn lớn khiến bà mẹ ba con này nhận ra rằng, con gái cô đã chứng minh lời khuyên đó là sai lầm. Gráinne cũng muốn gửi đi thông điệp tới các bậc phụ huynh có con giống mình rằng những đứa trẻ sinh ra không có mũi ở khắp nơi trên thế giới cần được yêu thương và chăm sóc.
Giờ, khi con gái đã được 17 tháng, Gráinne mới quyết định chia sẻ câu chuyện về con gái nhỏ cho cả thế giới sau khi biết đến câu chuyện của một gia đình người Mỹ. Họ đã nhận nuôi bé gái mồ côi bị mắc chứng mất mũi bẩm sinh ở Ukraina.
"Tôi hy vọng câu chuyện về Tessa cũng sẽ truyền sức mạnh cho các bậc phụ huynh khác. Tôi chưa bao giờ muốn có bất cứ đứa trẻ nào đó bị bỏ rơi hay không được yêu thương vì sự khác biệt hay bệnh tật", mẹ bé Tessa cho hay.
Chị Gráinne chia sẻ, nếu không có sự động viên và ở bên của chồng, có lẽ chị đã không thể vượt qua cú sốc này. Ảnh: NY Daily News. |
Mặc cho những khó khăn và bất tiện bủa vây, cô bé Tessa luôn nở nụ cười. Cô bé không có sống mũi, không thể ngửi nhưng có thể ho, hắt hơi và nhiễm cảm lạnh. Nhìn con lớn lên từng ngày, con cười nhiều và luôn vui vẻ, người mẹ cảm thấy được an ủi phần nào. Với chị, sự lạc quan của con khiến những khó khăn gặp phải chẳng còn là vấn đề.
"Tessa rất xinh và là con bé kiên định nhất mà tôi từng gặp. Bé hâm mộ anh chị mình và bắt chước tất cả hành động mà chúng làm. Mặc dù có khiếm khuyết nhưng Tessa rất bạo dạn. Bé leo trèo lên các đồ đạc trong nhà và thích nhảy. Ai gặp Tessa cũng đều yêu quý. Chúng tôi chỉ muốn con truyền sức mạnh và niềm tin cho những người khác giống như với mình", chị Gráinne nói.
Chia sẻ trên NY Daily News, vợ chồng chị Gráinne cho biết thêm, sắp tới bé trải qua một cuộc điều trị ngắn ngày tại Bệnh viện Great Ormond Street. Tại đây, các bác sĩ sẽ thiết kế một chiếc mũi giả cho bé. Chiếc mũi này của Tessa sẽ được thay thế dần theo năm để phù hợp với sự trưởng thành của em.
Bình Minh (Theo NY Daily News)