From: Db Tc
Sent: Sunday, July 03, 2011 12:22 AM
Chào Linh!
Đọc qua tâm sự của bạn, tôi thực sự rất đau lòng và xin chia sẻ với bạn về những gì bạn đã chịu đựng và nhẫn nhịn trong suốt thời gian qua.
Tôi nghĩ hiện tại bạn nên cố gắng giữ bình tĩnh và nhận thấy được giá trị của bản thân mình, bạn là cô gái hiền ngoan, học thức. Hãy chia sẻ và tâm sự với cha mẹ của mình, họ chính là chỗ dựa của bạn lúc này.
Hãy tạm thời cách xa anh ta một thời gian, bạn và các con hãy trở về nhà ba mẹ bạn. Tình thương yêu và sự chăm sóc của gia đình lúc này là cần thiết. Cũng là tạo cho anh ta một khoảng thời gian lắng đọng để nhìn nhận lại mọi thứ và có cơ hội sửa sai nếu có thể. Nếu trong thời gian đó, anh ta hiểu ra được vấn đề và biết trân trọng gia đình, trân trọng vợ và ba mẹ vợ hơn thì bạn hãy xem xét lại.
Sự nhẫn nhịn và chịu đựng của bạn có khi đã gây cho anh ta sự hiểu lầm là anh ta luôn đúng. Do đó, lúc này bạn phải thực sự cứng rắn và biết yêu thương bản thân mình. Hãy nghĩ tới hạnh phúc và sự phát triển của con cái bạn trong một tương lai lâu dài phía trước nữa.
Chúc bạn sớm tìm được sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn.