Vươn cao bay xa tình yêu Tổ quốc
Nguyễn Tiến Dũng
Lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Là một công dân nước Việt, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào khi được chứng kiến lá cờ Tổ Quốc tung bay trên bầu trời tại quảng trường trung tâm tỉnh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào tối ngày 15/8/2015 khi chương trình nghệ thuật Hào khí vươn cao, khát vọng bay xa kết thúc. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Hội trại sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2015 do Tỉnh đoàn và Hội sinh viên tỉnh tổ chức. Lá cờ tung bay vào cuối chương trình như là thông điệp rằng Việt Nam đã trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt với quá nhiều nỗi đau và mất mát to lớn. Hơn bất kỳ một quốc gia nào, người trẻ Việt Nam yêu hòa bình, mong muốn xây dựng phát triển kinh tế, tiếp cận với những tiến bộ trên thế giới như những công dân toàn cầu để giải quyết mọi xung đột bằng đối thoại hòa bình. Tuy nhiên, khi chủ quyền và lãnh thổ đất nước lâm nguy, Thanh niên Việt Nam hôm nay sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường để bảo vệ vẹn toàn của lãnh thổ và giữ gìn độc lập toàn dân tộc.