Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Thêu vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng

Nguyễn Phúc Bảo Minh
Thuở bé, tôi đã từng cầm quyển sách ảnh Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Tôi có thấy một bức ảnh Bác Hồ đứng bên lá cờ Tổ quốc và có một dòng chữ in hoa: Nên thêu vành hoa đỏ, nên thêu thiên sử vàng. Ngày ấy tôi không hiểu ý nghĩa câu ấy và bức ảnh là như thế nào. Sau này lớn lên ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc hàng ngày tôi mới chợt hiểu ra rằng: Vành hoa đỏ chính là máu của đồng bào, chiến sĩ ta đã đổ xuống để bảo vệ Tổ quốc dệt nên màu đỏ thắm ấy! và dựng lên một thiên sử hào hùng bất khuất về dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Xúc đông khi nhìn về Tổ quốc qua màu cờ, năm 2013 tôi đã mượn lá cờ với lớn nhất Việt nam 108m2 tại quê hương mình: Kỳ đài Huế ra nghĩa trang liệt sĩ Trường sơn để dựng hình ảnh tri ân với các anh hùng liệt sĩ đã đổ xương máu cho Việt nam sáng tươi hôm nay.
BM.