From: Le Nhu Ai
Sent: Tuesday, May 06, 2008 12:45 AM
Subject: Goi Lan.
Lan thân mến!
Hôm nay là lần đầu tiên tôi gửi ý kiến của mình lên mục tâm sự, mặc dù tôi vẫn thường xuyên theo dõi. Đọc tâm sự của Lan mình thấy ông xã Lan thật đáng trách, mình không đề cập nhiều đến anh ấy, mình chỉ muốn chia sẻ tâm sự của bạn thôi.
Ông xã Lan có tội với Lan, nhưng nhân danh tình yêu và hạnh phúc của hai người, suy nghĩ bao dung hơn một chút thì anh ấy là người đàn ông, không phải là một thiên thần. Duy chỉ điều anh ấy thật tuyệt vời trong mắt Lan, trong mắt mọi người và làm cho Lan hạnh phúc thì anh ấy cũng đáng nhận được sự tha thứ lắm chứ.
Anh ấy đã biết lỗi và cố gắng bù đắp cho sự tổn thương gây ra cho bạn. Mấy ai có được hạnh phúc vẹn toàn đâu Lan, quan trọng là mình biết góp nhặt hạnh phúc và trân trọng nâng niu nó. Sự tha thứ mà Lan cố gắng không phải dành cho anh ấy đâu mà Lan đang dành cơ hội cho chính mình, cho cuộc sống của đứa con, cho tương lai của cả gia đình.
Nếu gọi là yêu thì Lan quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm giác của mình mà quên rằng anh ấy cũng bị dằn vặt và hối hận vô cùng khi trót phạm lỗi. Hãy nghĩ rằng sự cố chấp của Lan để đánh đổi gia đình Lan đang có thì Lan là người có tội với con lớn gấp nhiều lần lỗi anh ấy đã phạm. Gia đình và tình yêu cần có sự bao dung chính là để giữ mái ấm trong những lúc như thế này đó Lan à.
Thời gian và niềm vui sắp làm mẹ sẽ giúp Lan. Bạn nên cùng ông xã dự định sẽ làm điều gì cho đứa con sắp chào đời. Hãy quên đi điều đã xảy ra và gần gũi với ông xã hơn để anh ấy cảm nhận sự bao dung của tình yêu trước khi quá muộn. Sự cáu gắt của bạn sẽ vô tình đẩy anh ấy đến gần sự cám dỗ và cướp mất niềm hạnh phúc tương lai lẽ ra phải có của đứa con yêu quý của bạn.
Làm người thì ai cũng có lúc phạm sai lầm, Lan cũng không thể ngoại lệ, quan trọng là sau đó người ta biết chịu trách nhiệm điều mình sai phạm. Chúc Lan đủ tự tin và nghị lực để dành lại hạnh phúc cho mình.
Thân mến,
Thy.