"Tôi thấy anh Cường trong bài viết giống rất nhiều người mà tôi biết, đó là họ ỷ lại vào việc có sẵn nhà Sài Gòn của cha mẹ nên không chịu cố gắng, họ dần tụt hậu với thời cuộc.
Đáng lẽ họ phải tận dụng việc không phải tốn chi phí đi thuê nhà mà tiết kiệm và đầu tư, nhưng không, họ ăn tiêu rất thoải mái, ví dụ đi đám cưới họ mừng 200 nghìn đồng, nhưng lại bỏ ra 200 nghìn đồng nữa để làm tóc và trang điểm ...
Chung quanh tôi, nhiều đồng nghiệp từ tỉnh khác đến Sài Gòn làm việc, cả hai vợ chồng tổng thu nhập gần đây mới được 30 triệu, chứ trước đây thấp hơn, phải ở trọ và gửi tiền về giúp cha mẹ nhưng họ vẫn mua được nhà chung cư, dù tất nhiên họ phải vay thêm ngân hàng".
Bạn đọc có nickname namdtk.hcm đưa ra nhận định như trên sau bài viết Sống chật chội trong căn nhà 6 tỷ đồng ở Sài Gòn. Bài viết trước, tác giả kể về hai người đồng nghiệp, một người ở quê được gia đình hỗ trợ tiền mua nhà thành phố, người còn lại (Cường) dù dân gốc Sài Gòn nhưng phải ở chung với gia đình ba thế hệ một cách chật chội.
Độc giả nickname nguyen.ductb38 cho rằng có sẵn nhà ở thành phố thì xuất phát điểm đã hơn rất nhiều người nhập cư: "Có sẵn nhà không phải đi thuê thì xuất phát điểm hơn rất nhiều người ở quê lên thành phố lập nghiệp.
Được bao nhiêu gia đình bán đất ở quê chia cho con mua nhà thành phố? Đa phần người nhập cư lập nghiệp với hai bàn tay trắng, sau họ vẫn có công việc, nhà cửa đuề huề. Thế hệ con tôi bây giờ cũng thế, sống ở thành phố từ nhỏ, quen hưởng thụ ít va chạm, nên như gà công nghiệp, ý chí, học hành thì không bao giờ có được như những đứa trẻ ở quê".
Độc giả nickname duy.nkset phân tích:
"So sánh khập khiễng khi mà nền tảng gia đình hai bên khác nhau. Rõ ràng là nhà anh An ở quê có điều kiện hơn hẳn: có 3 tỷ hỗ trợ tiền bán đất vẫn còn dư đất đai ở quê, trong khi gia cảnh người kia chỉ là một gia đình lao động ở thành phố.
Được ở nhà của bố mẹ thì tối thiểu phải phấn đấu kiếm tiền xây dựng lại nhà của bố mẹ mà ở chứ, nếu như không thỏa thuận mọi người cùng xây thì đánh tiếng ra ngoài mà ở và làm lụng mà mua nhà, bao giờ bố mẹ mất thì nhận phần thừa kế.
Ở thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn ngày nay, thanh niên thế hệ thứ hai của các bố mẹ ngày xưa di cư đến thành phố mà không chăm chỉ lao động thì còn khổ hơn dân ở tỉnh. Nhà không có mà chia đôi, quê không có mà chia đất, thất nghiệp khi về già khổ hơn người từ nơi khác đến đi làm nhiều nên phải biết mà chăm chỉ lao động tích lũy còn lo về già".
Độc giả nickname 72thg9j2gv nói: "Đã từng có một thời so sánh sự giàu có ở nông thôn không cùng đẳng cấp với ngồi lê thành phố. Các bạn đã từng nghe câu: "Giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố" chưa?".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.