Từ: Lan Nguyễn Thị
Đã gửi: 11 Tháng Bảy 2011 11:12 SA
Chào Linh và các độc giả của VnExpress!
Đọc tâm sự của Linh, chị hình dung ra cơn bão tố đang hoành hành dữ dội và có nguy cơ làm tan vỡ tổ ấm của em. Chị không quá rành về tâm lý để có những nhận xét và đưa ra những lời khuyên xác đáng nhưng em xem để tham khảo.
Xung đột của vợ chồng em lúc đầu có nguyên căn sâu xa từ xung đột về phong cách của hai người. Qua tâm sự của em, chồng em là người đàn ông thông minh, mục tiêu quá cao, nguyên tắc, quyết đoán, tuy nhiên tính hướng nội lại quá thấp.
Những người mang phong cách giao tiếp này thường có những biểu hiện: thông minh, quyết đoán, độc lập, tự chủ, rất coi trọng kết quả, lấy mục tiêu dẫn dắt hành động, thẳng thắn, dứt khoát, cẩn thận, chắc chắn, minh mẫn, chu toàn, bài bản, chuyên nghiệp, trước sau như một, nhiệt tình sôi nổi, yêu hết mình. Tuy nhiên do tính hướng nội rất thấp nên rất khó có thiện chí, hiền lành, thông cảm, chia sẻ với người khác được.
Những người này rất thích chỉ đạo, không thích bị ai ra lệnh, không thích bị ràng buộc, quyết sách độc lập, tính mục tiêu cao, ước vọng lớn, có sức bứt phá, kết quả dẫn dắt hành động. Khi giao tiếp thường hay đi thẳng vào vấn đề, không thích nói vòng vo, có chí lớn, thích mạo hiểm, chủ động, thích thử thách, khó khăn. Không sợ quyền uy, có tính cạnh tranh cao, hiếu thắng cao, độc lập, coi trọng cảm giác thành công.
Một người đàn ông như vậy quả là có rất nhiều điểm cộng. Chẳng vì thế mà ra bên ngoài chồng em được nhiều cô gái vây quanh ngưỡng mộ, ước ao, chẳng khác gì cảm giác của em bị anh ấy chinh phục dễ dàng ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên những người mang phong cách ấy sẽ rất thích lựa chọn các cô gái ngoan hiền, tức là luôn biết phục tùng, nhẹ nhàng và đặc biệt phải chỉn chu. Bởi vậy, ngay từ khi nhìn thấy em, anh ấy và em đã tưởng như là một cặp trời sinh.
Xung đột và thất vọng về nhau của vợ chồng em sẽ được bộc lộ và trở nên càng quyết liệt khi cùng một lúc phải đối đầu với hai thử thách lớn: sự nghiệp và gia đình. Anh ấy bắt đầu muốn thử thách, bứt phá. Trong khi đó những doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn ươm mầm hầu hết đều là khó khăn chồng chất khó khăn và thua lỗ chồng chất thua lỗ.
Những thất bại luôn thường trực, khả năng trụ lại trong thương trường, nhất là trong giai đoạn toàn cầu rơi vào suy thoái thật bé nhỏ. Bao khó khăn, áp lực, tiền của, cố gắng đã đẩy anh chàng “trên đầu chỉ biết có trời và dưới chân chỉ tin duy nhất có vợ” gần như bước vào ngõ cụt.
Bao cố gắng, chỉn chu của anh ta càng trở nên quá bức xúc khi về nhà không thể lý giải và thông cảm được “vì sao chỉ có những việc cỏn con như osin còn làm được, những việc xưa như trái đất, chẳng cần học hành gì mà chỉ cần theo bản năng vợ cũng không làm được, trong khi mình thì đầu đội trời, chân đạp đất”.
Thế là bao bức bối anh ta dồn hết lên đầu vợ một cách từ từ, lúc đầu là cáu gắt cằn nhằn sau là coi thường, chửi bới, đánh đập. Còn em ngày càng bận bịu vì con cái, công việc và đặc biệt ngày càng thấy anh chàng lịch lãm ngày nào của mình đang dần dần làm mình thất vọng, mệt mỏi, thiếu chu đáo và ù lì.
Xung đột này hiện còn chưa đến tình trạng ngoại tình, ly hôn vì hai bên vẫn còn tình cảm nhất định và những đứa con. Giờ đây buông xuôi, chấp nhận hay ly hôn vẫn chưa thực sự là thích hợp, vì trước khi vứt đi bất cứ thứ gì, người ta còn phải sửa chữa khắc phục, thậm chí còn bán đồng nát để tận dụng tái chế, huống hồ lại là cả một cuộc đời mà hai người đều có rất nhiều ưu điểm.
Những bước đi sau liệu có khá hơn hay lại đầy bất hạnh và luyến tiếc? Vì vậy hai vợ chồng phải hết sức nghiêm túc cùng ngồi lại chia sẻ, thậm chí còn cần tìm tới bác sĩ tâm lý vì những người mang phong cách, mục tiêu quá cao cũng dễ bị tâm thần do áp lực phải thành công, để tìm lấy được những điểm chung tương đồng, giảm được sự khác biệt về phong cách sống của hai người.
Nếu thông minh, người chồng phải đưa ra được giải pháp chỉ đạo cho sự rắc rối nếu việc nhà phát sinh, phải biết chấp nhận san sẻ khi “vì con non việc”. Khi chăm con nhỏ thức đêm mệt mỏi đôi lúc cũng mệt mỏi. Thử hỏi bắt vợ đêm hôm bụng mang dạ chửa đi mua nước mắm liệu cô ấy có nể phục suốt đời?
Nếu anh ấy là người hiểu sâu biết rộng, và đặc biệt muốn trở thành người đàn ông thành đạt thì nhất thiết phải rèn luyện bằng được đức tính mềm mỏng, biết chia sẻ, cảm thông và đặc biệt là sự biết kiềm chế cảm xúc. Mình sẽ càng trở nên cao quý khi mình giỏi giang mà lại biết thông cảm chia sẻ tha thứ. Có vậy mình mới càng trở nên vĩ đại chứ? Hiếm có người đàn ông quá nóng nảy lại làm nên sự nghiệp.
Về phía Linh, em không phải là một phụ nữ "xoàng" nhưng cũng chưa hẳn hoàn chỉnh để đáp ứng được người đàn ông quyết liệt và ước vọng lớn, để xứng được với anh ấy em phải đặc biệt cố gắng. Em phải đặt mục tiêu phấn đấu mạnh mẽ để mình vừa nữ tính vừa nết na đảm đang, thông minh và đặc biệt phải biết cương nhu đúng mức.
Em sẽ khó tồn tại được nếu không biết vừa hiện đại vừa truyền thống, đồng thời cũng phải biết lựa ý chồng, làm chồng hài lòng và tôn trọng. Phải biết chứng minh cho chồng thấy năng lực và sự thông minh, có lý của mình. Chồng em một khi đã chửi bới, đánh đập tức là đã coi thường em quá mức rồi đó.
Nếu em không đảo ngược được tình thế em sẽ rất bi đát, rồi đến một ngày nào đó anh ta sẽ ngoại tình hoặc rời bỏ em. Một người chỉ luôn biết gật hoặc lắc thì kết quả của cuộc đời cũng luôn chỉ là những số không tròn trĩnh.
Em làm ở công ty nước ngoài chắc chắn là người có trình độ và sẽ cũng vất vả, nhiều áp lực. Nhưng các cô gái học giỏi, con một, ngoan hiền thấy chồng năng động cũng có thể không tránh khỏi sự thiếu đảm đang, dựa dẫm. Em là người thông minh, chắc sẽ biết cách sử dụng biện pháp cứng rắn đúng mức nhưng quyết liệt sẽ hiệu quả.
Người đàn ông thích áp đặt, thích mạo hiểm nhiều khi cũng phải có những trải nghiệm cay đắng cần thiết mới có cơ ngộ ra. Đối với Linh, kinh nghiệm và kỹ năng sống cần phải được bù đắp thêm nhiều, sách đối với em bây giờ cần và hữu hiệu hơn bất cứ lời khuyên nào. Em hãy thử cố lên, khi mọi biện pháp không còn hiệu quả gì lúc đó sẽ tính tiếp.
Nếu mọi biện pháp và nỗ nực của bản thân không thành, hãy dứt điểm. Chúc em mau chóng vượt qua thử thách!