Tôi có hai con gái, con gái lớn đã có chồng con, ở xa. Con gái út thì hai năm trước trải qua cú sốc tình cảm, đùng đùng vác ba lô về nhà ở, bỏ việc, không muốn quay lại cuộc sống ở thành phố nữa.
Nhìn con ủ rũ, buồn bã, hàng xóm họ hàng thì thầm có khi nào hóa điên vì tình, vợ chồng tôi lo lắng. Nhưng con vẫn mạnh mẽ vượt qua. Ở nhà cũng chán, không có gì làm nên tôi có nhận gia công lột vỏ hột điều về cho con làm, mỗi tháng cũng được 3 triệu đồng.
Hơn một năm nay con sống qua ngày với số tiền đó, không tốn tiền nhà, tiền ăn nên đủ con chi tiêu và mua hàng trên mạng. Mỗi lần tôi đề cập chuyện làm lại tương lai thì con lảng tránh.
Vợ chồng tôi rất mong con xin việc lại ở thành phố, thứ nhất vì mãi mãi không thể sống cho qua với số tiền công lột hột điều. Sau này vợ chồng tôi ngày càng già yếu thì con thế nào?
Điều quan trọng là vợ chồng tôi muốn con mở lòng, nhiều kết nối xã hội hơn, ở quê thì không có nhiều, tuổi con tôi đồng trang lứa thì ai cũng có gia đình, có con rồi nên cũng không kết nối được gì.
Chúng tôi phải khuyên thế nào để con suy nghĩ tích cực hơn và có trách nhiệm cho cuộc sống của mình hơn? Với tình cảnh sống buông xuôi như hiện tại tôi thật sự rất bất an. Xin cảm ơn mọi người.