Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê lúa Thái Bình. Được đi học, nhưng do nhiều yếu tố mà không được học đến nơi đến chốn. Phải nghỉ nửa chừng và giờ đang là công nhân may công nghiệp của một công ty ở địa phương. Với đồng lương ít ỏi của công nhân, việc sở hữu smartphone là niềm mơ ước của tôi. Với đại đa số chúng tôi, chỉ có những dòng máy giá rẻ của Nokia, Samsung, Q-mobile... là phù hợp với túi tiền. Tại thời điểm năm 2008, ai sở hữu máy 3110c cũng là khấm khá lắm rồi. Kết nối GPRS bằng trình duyệt Operamini 4.2 tình cờ xem được quảng cáo về smartphone giá rẻ 5230 của Nokia tôi đã yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên với màn hình cảm ứng, màn hình rộng, hỗ trợ kết nối 3G (đáp ứng tốt yêu cầu lướt web bằng điện thoại của tôi). Có đủ tiền tôi chạy đi mua luôn. Cảm giác cầm trên tay chiếc máy lúc bấy giờ thật khó có thể tả được, chỉ muốn chạy xe thật nhanh về nhà để được mày mò khám phá những chức năng mới của em nó. Cả một đêm trôi qua với những trang web hiển thị trên màn hình lớn và sắc nét hơn em Nokia 3110c cũ mèm của mình thật là thú vị. Tôi chụp những tấm hình để test xem camera ra sao, mở bản đồ xem vị trí nhà mình ở đâu. Và rất nhiều rất nhiều cái mới lạ tôi phải tự tìm tòi. Để những ngày sau đó máy của tôi phải vài lần sạc mỗi ngày.
Với mọi người có kinh tế khá giả, những dòng máy cao cấp, cấu hình khủng sở hữu công nghệ thời thượng mới là smartphone. Với tôi thì đó đã là smartphone rồi là cánh cổng đưa tôi ra với thế giới bên ngoài. Xem tin tức trên các trang báo điện tử, tra cứu thông tin trên Google, xem sự phát triển của làng công nghệ trên Số Hóa, forum Tinh tế...
Gắn bó gần 3 năm với em nó (tôi bị mất vào tháng 3 năm nay) có biết bao kỷ niệm, biết bao khoảnh khắc được lưu trữ, biết bao vấn đề được giải quyết (các chị chỗ tôi làm mỗi khi điện thoại có vấn đề lại hỏi tôi, tôi không biết thì lên Google tra rồi tìm cách khắc phục hộ...). "Em nó" không còn nhưng trái tim tôi sẽ không quên được những lợi ích mà "em nó" đã đem lại cho tôi.
Bây giờ đã có Galaxy S III, Galaxy Note II, Nokia Lumia 920, HTC J ButterFly... nhưng với tôi thật sự nằm ngoài khả năng kinh tế. Tôi chỉ biết dõi theo trên các trang công nghệ mà thôi.
Phi Quoc Tuan