Anh có quá khứ, có hai cô con gái, bé lớn sống với ông bà nội, bé nhỏ sống với mẹ ruột (vợ cũ anh mới cưới được 3 tháng).
Chồng tôi chịu ở rể, nhà anh nghèo, hiền, lễ phép, hay lễ nghĩa, có điều anh nóng tính, những khi cãi nhau hay cho đồ vào ba lô (một lần bỏ đi thì tôi năn nỉ về, một lần anh dọa nhưng không đi). Họ hàng ai cũng nói tôi nên sinh con luôn vì năm sau Dần không tốt, sinh con là để cho mình chứ không phải cho ai khác. Tôi có cú sốc là cô bạn học chung trường thời sinh viên lấy chồng một năm rồi có bầu, lúc sinh con không giữ được, nguyên nhân là đột quỵ lúc chuyển dạ chứ không phải do dịch vụ của bệnh viện. Tôi bị ám ảnh, từ đó nhìn mẹ hay những phụ nữ quen biết đang mang thai là tôi đều thương.
Tôi đi tư vấn tâm lý một lần, giờ khá hơn rồi, cũng muốn có một đứa con. Tôi tìm hiểu về thai giáo, yoga bầu nhưng còn sợ, sợ cảnh đau đẻ, sợ mình không đủ sức khỏe để vượt qua. Điều quan trọng là vợ chồng mới cưới còn nhiều cãi vã, ai cũng nói con cái là sợi dây gắn kết vợ chồng nhưng tôi không muốn vì có con mà chồng ở lại với mình, như vậy thì tội cho con quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, có nên sinh con lúc này không? Xin cảm ơn.
Thùy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.