Vậy là tôi hoàn thành lời hứa với bản thân "độc thân cho đến khi ra trường". Có bằng, chưa có kinh nghiệm, tôi lao đầu tìm cơ hội việc làm, trau dồi kỹ năng và kiến thức thực tế cho bản thân. Tôi cũng tự nhủ khi nào ổn định việc làm thì tình yêu sẽ đến. Độc thân ở tuổi 22-23 rất bình thường, nhưng chưa có người yêu ở tuổi 26 cảm giác lạ lắm.
Bạn bè thân đã lập gia đình, có con, chí ít cũng có người yêu khiến tôi cảm thấy chạnh lòng và hơi cô đơn. Chính vì sợ cô đơn nên tôi luôn cố gắng không bao giờ để mình rảnh rỗi. Sau khi tan ca, tôi chuẩn bị hành trang đến phòng gym, sau đó học tập một chút để giúp ích cho công việc. Độc thân năm năm, tôi cũng quen cảm giác một mình khi làm mọi việc.
>> Lạc quan quá đà hay tôi đã chai lì cảm xúc
Tôi có ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn, công việc với mức lương ổn. Mọi người nhận xét tôi hòa đồng, vui tính, mạnh mẽ, vậy mà mãi không có người yêu. Tôi sợ mình sẽ chai lì cảm xúc và khó có bạn trai. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc