Các tài năng trẻ giúp SLNA ngày càng lớn mạnh. |
Trong 20 phút đầu tiên, thế trận diễn ra cân bằng vì cả hai đội chủ yếu cầm bóng chắc bên phần sân nhà rồi bất ngờ tổ chức những pha tấn công nhanh. Khả năng tranh chấp tay đôi và triển khai tấn công khá tốt của tiền vệ Theophilus Sukore đem lại sự chắc chắn cho hàng tiền vệ của Persik. Trong khi đó, Abbey đá lùi hơn thường lệ và đảm nhận vai trò thu hồi bóng để Như Thuật tung ra những đường chuyền sát thủ cho đồng đội băng lên hãm thành đội bạn. Tuy nhiên, chỉ có hai cú sút thực sự nguy hiểm được chia đều cho mỗi đội. Cơ hội đầu tiên đến với SLNA khi tiền đạo Julien sút cầu môn khá hiểm nhưng bóng không đi vào lưới. Ít phút sau, từ một pha tấn công trung lộ, bóng được nhồi sang cánh phải để tiền vệ Yulik Kurniawan băng lên từ tuyến hai sút bóng, cắt ngang khung thành thủ môn Đức Thắng. Những phút thi đấu chuệch choạc của SLNA khiến HLV Hữu Thắng không thể ngồi yên trên băng ghế chỉ đạo. Cựu tuyển thủ quốc gia này phải ra tận đường biên để nhắc nhở các học trò. Từ lúc đó, các cầu thủ SLNA thi đấu chặt chẽ hơn trong phòng ngự và sắc sảo hơn trong tấn công. Phút 37, SLNA phá thế quân bình sau một pha tấn công bài bản được khởi xướng từ tiền vệ Như Thuật. Thanh Thưởng nhảy cao đánh đầu vào góc xa, hạ thủ thành Persik trước khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên.
Sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Hữu Thắng tiếp tục nắm quyền chủ động. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 54 khi trọng tài Halim rút thẻ vàng thứ hai, truất quyền thi đấu của trung vệ Carlos Tapia sau một tình huống va chạm với Abbey. Chỉ 2 phút sau, SLNA biến ưu thế hơn người thành bàn thắng thứ hai. Nhận được đường chuyền của đồng đội, Julien dẫn bóng đến sát vạch 16m50 trước khi thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ thành Wahyudi. Hưng phấn sau khi gia tăng khoảng cách lên hai bàn, các học trò của HLV Hữu Thắng thi đấu khởi sắc và tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Nhưng cả Abbey và Như Thuật đều không tận dụng thành công. Sức mạnh hàng công của SLNA khiến các cầu thủ Persik phải co về phòng ngự để tránh thủng lưới thêm. Tuy vậy, phút 78, tiền đạo trẻ Công Vinh hoàn tất chiến thắng thuyết phục 3-0 bằng một cú sút căng và quyết đoán từ khoảng cách 17 m. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất với nhà ĐKVĐ Indonesia vì Persik kết thúc trận đấu chỉ với 9 cầu thủ. Trước đó, hậu vệ Agus Susanto nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi ác ý với Công Vinh.
Thắng trận 3-0, SLNA sẽ gặp lại Perak - CLB vừa đánh bại U23 Việt Nam sau loạt đá penalty đầy may rủi. Ở vòng đấu bảng, SLNA đã đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2. Trận chung kết sẽ diễn ra vào 16h ngày 9/11 tới.
Minh Hải