![]() |
Văn Quyến (đỏ) mở tỷ số nhưng U23 Việt Nam vẫn thua. |
Thanh Phương và Minh Phương vắng mặt do chấn thương, còn Thanh Bình ngồi ghế dự bị. Do đó, trong đội hình xuất phát, HLV Riedl bố trí Tài Em đá cánh trái, còn Tuấn Phong đảm nhiệm cánh phải, Phúc Lâm chơi cặp tấn công cùng Văn Quyến. Trong hai trận vòng bảng, Perak thường nhập cuộc chậm. Có lẽ do nhận thấy điểm yếu này của đối phương, U23 Việt Nam đã dồn lên gây sức ép trên toàn mặt sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng áo đỏ triển khai tấn công rất nhanh, sau những pha phối hợp bật tường hợp lý và khá đẹp mắt. Ngay phút thứ nhất, Văn Quyến đã có pha đi bóng lắt léo bên hành lang trái, đột nhập vào khu cấm địa và dứt điểm vào góc gần. Thủ môn đội khách chôn chân đứng nhìn, nhưng bóng chỉ đập vào chân cột dọc bật ngang khung thành. Nhưng chỉ phải chờ đợi thêm chừng 60 giây, khán giả trên sân cũng được chứng kiến bàn thắng mở tỷ số của U23 Việt Nam. Tài Em dốc bóng tốc độ bên hành lang trái, xuống sát biên ngang và lật vào trước cầu môn. Thủ môn của Perak để bóng bật khỏi tay, tạo điều kiện cho Văn Quyến dễ dàng đệm bóng vào lưới trống từ cự ly chỉ khoảng 10 m.
Phát biểu của các HLV |
HLV Riedl: "Xét cả trận đấu, chúng tôi thi đấu không thật sự tốt nhưng cũng không tồi. Trong hiệp hai chúng tôi đã chơi hay hơn. Tuy nhiên U23 Việt Nam đã thua khi mà đội bạn chỉ có hai cơ hội nguy hiểm. Không có cầu thủ nào của tôi chơi nổi bật ở trận này. Tinh thần của các cầu thủ không được tốt, nhưng có thể coi thất bại lần này là bài học quý báu cho U23, trước khi bước vào những cuộc thử thách thật sự ở SEA Games". HLV Antonio Gonzalez của Perak: "Tôi bất ngờ với chiến thắng này. Đội các bạn chơi tốt hơn, nhưng chúng tôi lại giành thắng lợi, dù một số cầu thủ theo đạo Hồi đang ở thời gian ăn chay. Perak sẽ vô địch". |
* Phản ứng của các cầu thủ U23 và trợ lý Thành Vinh |
Những phút tiếp theo, U23 Việt Nam vẫn là đội chiếm ưu thế về quyền sở hữu bóng, chơi lấn sân. Tuy nhiên, đội bóng đến từ Malaysia cũng đã bừng tỉnh, chơi áp sát hơn để hạn chế lối đá tốc độ của đội chủ nhà. Phút 15, Văn Quyến có thời cơ gia tăng cách biệt. Nhưng tiền đạo của SLNA đã xử lý bóng không tốt trong khu cấm địa, và để hậu vệ đội bạn phá được. Sau đó, trận đấu diễn ra ở nhịp độ chậm hơn. Đội bạn cũng đã tạo được một số pha gây sức ép trước cầu môn Thế Anh. Còn các hậu vệ đội chủ nhà thì đôi lúc chơi có phần chủ quan, ham tham gia tấn công và lơ là trong phòng thủ. HLV Riedl không ít lần phải đứng dậy nhắc nhở các học trò, sau những tình huống các cầu thủ áo vàng dứt điểm. Ở tuyến trên, Văn Quyến là mối nguy hiểm thường trực trước cầu môn Perak. Phút 35, cầu thủ này dùng kỹ thuật vượt qua hậu vệ cuối cùng của đội khách, nhưng lại không hạ được thủ môn đối phương trong pha đối mặt. Phút 43, Văn Quyến lại vặn lưng hậu vệ đối phương, trước khi dứt điểm chệch cột dọc góc xa trong gang tấc. Phúc Lâm cũng có cơ hội ghi tên mình vào danh sách làm bàn ở phút 40, nhưng cú sút của tiền đạo này đã bị hậu vệ Perak chặn được.
Hiệp hai vừa bắt đầu, Perak đã gia tăng tốc độ tấn công và tạo được hai pha sóng gió liên tiếp trước cầu môn Việt Nam. Phút 47, Nanthakumar thoải mái dứt điểm ở giữa khu cấm địa. Bóng đi rất căng, nhưng thủ môn Thế Anh xuất sắc bay người đẩy bóng vọt xà. Nhưng chỉ hai phút sau, thủ môn trẻ của SLNA đành bó tay trước pha quân bình 1-1 của Perak. Chan Wing Hoong chiến thắng trong pha tranh cướp bóng với Văn Quyến ở gần khu 16m50, rồi lập tức sút bóng cầu âu chính xác vào góc cao và xa. Gần như ngay sau đó, Quốc Vượng cũng tung ra một cú sút như tên bắn ở trung lộ, từ khoảng cách chừng 20 m. Nhưng thủ môn của Perak đã không mắc sai lầm nào trong pha cản phá.
![]() |
Nỗi buồn của thủ môn Đức Anh sau loạt đá luân lưu. |
Nhằm cải thiện cả sức công lẫn khả năng phòng ngự, HLV Riedl thay liền ba cầu thủ: Phúc Lâm, Quốc Vượng, Hải Nam lần lượt nhường chỗ cho Thanh Bình, Phùng Văn Nhiên, Lâm Tấn. Sau khi U23 Việt Nam thay nhân sự, Tài Em lui vào trung tâm, còn Văn Nhiên chơi thế ở cánh trái. Phút 65, U23 Việt Nam suýt lập lại thế dẫn bàn khi Văn Quyến đột phá vào khu phạt đền và sút kỹ thuật. Bóng đi vòng về phía góc xa, ngoài tầm với của thủ môn đội khách nhưng lại chệch cột dọc gang tấc. Phút 70, Văn Quyến thêm một lần chứng tỏ anh chính là điểm sáng nhất phía U23 Việt Nam ở trận này. Quyến mạnh dạn cầm bóng đột phá, nỗ lực xâm nhập bên trái khu cấm địa trước khi bị một hậu áo vàng lăn xả cản phá bóng. Không muốn bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi (ở bán kết, nếu hòa sau 90 phút sẽ không thi đấu hiệp phụ mà phân định thắng thua ngay bằng loạt penalty), U23 Việt Nam dồn lên tấn công và có bàn dẫn 2-1 ở phút 83. Sau quả lật từ cánh trái của Văn Nhiên, các hậu vệ Perak dừng cả lại để bẫy việt vị, còn Thanh Bình ập vào khu 5m50 kết thúc chính xác. Trọng tài công nhận bàn thắng cho U23 Việt Nam, bất chấp sự phản đối của các cầu thủ Perak. Phút 86, khán giả nhà thót tim khi Seator sút bóng ngay trong khu cấm địa. Nhưng Thế Anh một lần nữa phản xạ xuất sắc, đẩy bóng giải nguy.
Không dừng lại ở kết quả thắng 2-1, U23 Việt Nam không ngừng ép thành. Phút 89, Thanh Bình dẫn bóng vào bên trái khu phạt đền rồi sút bóng vào góc xa. Thủ môn của Perak chỉ kịp bay người dùng một tay đẩy bóng. Văn Quyến nhận được bóng, nhưng lại mất trụ trong pha kết thúc cận thành nên bóng chỉ đập vào cột dọc nảy ra. Lập tức, U23 Việt Nam đón nhận bàn thua. Seator đột phá dũng mãnh ở trung lộ, loại bỏ cả Huy Hoàng và Như Thành, trước khi sút tung lưới đội chủ nhà trước sự bất lực của Thế Anh, gỡ hòa 2-2 cho Perak.
Bước vào loạt đá luân lưu, tất cả người hâm mộ trên sân đều tỏ ra lo lắng vì rõ ràng so về kinh nghiệm chinh chiến, nhất là trong các tình huống căng thẳng, các cầu thủ trẻ của Việt Nam chưa thể so được với đội bóng vừa giành ngôi quán quân Malaysia. Và quả nhiên, thủ môn Hamsani Ahmad đã dễ dàng bắt bài các cầu thủ U23 Việt Nam. Hai cú đá hỏng của Tài Em và Sỹ Cường đều là những pha dứt điểm lộ, thiếu lực và không hiểm hóc. Trong khi đó, thủ môn Thế Anh cũng chưa đủ dạn dày trong cuộc đấu tâm lý với đội bạn.
Kết quả loạt đá luân lưu (Perak thắng 4-2):
Như Thành đặt lòng chuẩn xác
Syamsul Saad cũng đặt lòng chính xác
Tài Em sút bóng quá lộ sang bên phải, và thủ môn đội bạn đẩy được
Nathankumar lừa được thủ môn Thế Anh
Huy Hoàng sút dứt khoát, đánh lừa được thủ môn Perak
Saravanan cũng đánh lừa được Thế Anh bằng cú sút vào góc bên trái
Cao Sỹ Cường sút thẳng và nhẹ vào giữa cầu môn, và thủ thành của Perak dễ dàng cản phá
Kumar sút nhẹ nhàng và chính xác
Đội hình U23 Việt Nam: thủ môn Thế Anh; hậu vệ Hải Nam (Lâm Tấn), Như Thành, Huy Hoàng, Văn Trương; tiền vệ Tuấn Phong, Hữu Thắng (Sỹ Cường), Quốc Vượng (Văn Nhiên), Tài Em; tiền đạo Văn Quyến, Phúc Lâm (Thanh Bình).
Ở trận bán kết 2, SLNA đã giành chiến thắng 3-0 trước đương kim vô địch Indonesia là Persik. Thanh Thưởng mở tỷ số ở phút 35, trước khi Julien và Công Vinh lập công ở các phút 55 và 76. Qua đó, CLB xứ Nghệ tái ngộ Perak ở chung kết. Tại vòng bảng, SLNA đã giành chiến thắng 4-2 trước Perak.
Lê Toản