![su-jpg-1368960302_500x0.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/05/19/su-jpg-1368960302-500x0-1368960324.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AQoVjTjsib4uY_Q-2eojSQ)
Tiếp đón tân binh Đồng Nai trên sân nhà là cơ hội không thể tốt hơn để SLNA có chiến thắng, sau hai trận toàn thua trên sân khách trước đó. Thậm chí, nhiều người còn dự đoán trận này SLNA sẽ thắng đậm, khi Đồng Nai chủ động cất gần hết các trụ cột để tránh chấn thương và thẻ phạt.
Vòng 10 V-League 2013 |
Chủ nhật (19/5)
16h30 Đồng Tâm - Xuân Thành Sài Gòn
17h Hải Phòng - Hà Nội T&T
17h Thanh Hóa - Đà Nẵng
Thứ bảy
16h Kiên Giang - Bình Dương 4-2
(Minh Trung 25' 66' pen, Felix 36', Suleiman 90' - Anh Đức 2', Aniekan 45') 16h HAGL - Ninh Bình 2-0 (Oseni 3' 41')
17h SLNA - Đồng Nai 1-1
(Công Vinh 15' - Henry 84') |
Thực tế, HLV Trần Bình Sự chỉ đặt mục tiêu thua càng ít càng tốt và đây là trận đấu để ông tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ cọ xát. Có tới 8 trụ cột đã được cất tên băng ghế dự bị, Đồng Nai chỉ sử dụng duy nhất một tiền đạo là Victor cắm trên hàng công.
Với tâm lý chấp nhận thua, những tưởng Đồng Nai sẽ gục ngã khi SLNA có bàn thắng từ sớm của Công Vinh ngay ở phút 15. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể hiện được sự vượt trội của mình. Lối chơi của SLNA có quá ít các phương án tấn công, trong khi tinh thần thi đấu là dấu hỏi lớn.
Chơi trùng xuống sau khi có bàn thắng, SLNA dường như quá chủ quan. Tất nhiên, với một nhà cầm quân kỳ cựu có khả năng đọc trận đấu tốt như ông Trần Bình Sự, Đồng Nai đã có những điều chỉnh trong hiệp hai để tìm kiếm bàn gỡ hòa. “Chúng tôi chơi phòng ngự phản công trong hiệp một, cố gắng thua càng ít càng tốt. Tuy nhiên, rõ ràng SLNA chẳng ghê gớm như tôi tưởng. Đó là lý do tôi đã tung ra sân những quân bài chiến lược và tin rằng đội mình sẽ có bàn thắng”, HLV Trần Bình Sự nói.
Sau khi tung Đặng Văn Thành và đặc biệt là chân sút chủ lực Henry vào sân, Đồng Nai lấy lại được thế trận, chơi ngang ngửa với đội chủ nhà. Nếu may mắn hơn, đội khách đã có một quả phạt 11m, nếu như trọng tài bắt chính xác. Tuy nhiên, hàng thủ của SLNA với lối chơi chủ quan, đã phải trả giá đắt.
Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Henry có mặt đúng lúc sút tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh, gỡ hòa tỷ số 1-1 ở phút 84. “Hàng thủ của SLNA tỏ ra không có kinh nghiệm. Chúng tôi giành được một điểm xứng đáng, bằng sự quyết tâm và lối chơi hợp lý”, ông Sự nói.
Về phần mình, HLV Hữu Thắng không hài lòng về tinh thần thi đấu cũng như lối chơi của toàn đội. Còn nhớ ở trận thua Thanh Hóa trước đó, ông Thắng nhận xét đó là 90 phút tệ nhất của SLNA từ đầu mùa giải. Đến trận chiều qua, một lần nữa HLV Hữu Thắng lại đưa ra câu nhận xét như vậy. Dường như SLNA đang đi xuống dốc mà họ không thể nào phanh lại được. “Hàng thủ mắc nhiều sai lầm, trong khi hàng công bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nếu cứ đá như vậy, SLNA khó bảo vệ được ngôi đầu và chắc chắn sẽ gặp khó khăn rất nhiều trong cuộc đua tới ngôi vô địch”, HLV Hữu Thắng nói.
Phương Anh