![vinh2-jpg_1368878745[1214082163].jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/05/18/vinh2-jpg-1368878745-1368881698.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WnpKB2I81Lnaoc6Mk_aL1A)
Đây là trận đấu nhiều người dự đoán SLNA sẽ dễ dàng chiến thắng, thậm chí thắng đậm vì Đồng Nai là đối thủ yếu. Đã thế, HLV Trần Bình Sự cũng biết mình, biết người nên tung ra sân đội hình có đến 8 cầu thủ dự bị và cất hai ngoại binh Van Bakel cùng Henry ở ngoài sân. Trong khi đó, SLNA cũng rất khát khao tìm trận thắng đậm để lấy lại tinh thần sau hai trận toàn thua.
Vòng 10 V-League 2013 |
Thứ bảy (18/5)
16h Kiên Giang - Bình Dương 4-2
(Minh Trung 25' 66' pen, Felix 36', Suleiman 90' - Anh Đức 2', Aniekan 45') 16h HAGL - Ninh Bình 2-0 (Oseni 3' 41')
17h SLNA - Đồng Nai 1-1
(Công Vinh 15' - Henry 84')
Chủ nhật
16h30 Đồng Tâm - Xuân Thành Sài Gòn
17h Hải Phòng - Hà Nội T&T
17h Thanh Hóa - Đà Nẵng
|
HLV Nguyễn Hữu Thắng có điều chỉnh ở hàng công ở trận này khi xếp chân sút Willis Plaza đá dự bị để nhường chỗ cho Công Vinh lên đá cặp với Kavin Bryan. Sự điều chỉnh cho kết quả ngay ở phút 15 khi tiền vệ Phi Sơn tạt bóng chuẩn xác bên cánh phải để Công Vinh dễ dàng đánh đầu mở tỷ số. Bàn thua này cho thấy sự non nớt của hàng thủ đội khách khi tập trung khá đông trong khu vực 16m50 vẫn để lộ ra khoảng trống lớn cho Công Vinh thoải mái kết thúc.
Ghi bàn sớm và quá dễ dàng nên SLNA bắt đầu bộc lộ sự chủ quan, đá theo kiểu đàn anh nên bị hàng thủ số đông của Đồng Nai làm khó. Trong những tình huống xuyên thủng được hàng thủ đối phương, các chân sút của SLNA lại dứt điểm thiếu quyết đoán hoặc không vượt qua được sự xuất sắc của thủ thành Thanh Diệp.
Bước ngoặt của trận đấu đến từ quyết định tung các trụ cột vào chơi tất tay với chủ nhà SLNA của HLV đội khách Trần Bình Sự. Trong hiệp đầu tiên, bộ đôi trung vệ Sơn Hà - Mạnh Hùng dễ dàng vô hiệu hóa một mình chân sút Victor. Tuy nhiên, từ khi ông Sự tung thêm hai tiền đạo Đặng Văn Thành và đặc biệt là Kikseka Henry vào sân, hàng thủ SLNA trở nên rối loạn. Các tình huống tấn công nhanh của Đồng Nai nhiều lần khiến hàng thủ SLNA bị chọc thủng và một lần trong số đó, Sơn Hà đã phải kéo áo Henry để chịu quả penalty. Có cơ hội thuận lợi để cân bằng tỷ số ở phút 73 nhưng Henry lại sút 11m quá hiền để cho Nguyên Mạnh cản phá thành công.
Tuy nhiên, lối chơi như mơ ngủ của các hậu vệ SLNA tạo cơ hội cho các chân sút Đồng Nai liên tiếp có cơ hội uy hiếp cầu môn Nguyên Mạnh và nếu thủ môn này không cản phá xuất sắc, lưới của đội chủ nhà đã thủng vài lần. Tuy nhiên đến phút 84, cả hàng thủ SLNA đứng yên trong tình huống phạt góc giúp Henry có cơ hội chuộc lỗi bằng cú đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1 cho đội khách. SLNA nỗ lực dồn lên tấn công trong những phút cuối nhưng không sao vượt qua được hàng thủ dày đặc của đối phương và phải chấp nhận chia điểm.
Sau trận đấu, HLV Trần Bình Sự cho biết: ''Ban đầu, tôi định giữ quân để tập trung cho trận cầu quyết định với đối thủ trực tiếp Kiên Giang ở vòng sau nhưng sau khi nhận thấy SLNA chơi không tốt, tôi đã đưa các trụ cột vào sân trong 25 phút cuối. Thực ra, việc giành một điểm trên sân khách không phải điều gì quá ghế gớm mà điều khiến tôi hài lòng là các cầu thủ thể hiện được tinh thần tốt và sự tiến bộ liên tục''.
Trận hòa này khiến SLNA chỉ còn hơn HAGL một điểm, trong khi đá hơn đội bóng phố núi một trận. Vì thế, khả năng SLNA mất ngôi đầu bảng ở những vòng tới là khá cao.
|
Vy Khanh