From: Trang Lưu
Sent: Tuesday, March 30, 2010 9:40 AM
Chào anh Dũng,
Mặc dù các độc giả khác đã góp nhiều ý kiến và có lẽ anh cũng thấy được ý kiến dư luận thế nào về câu chuyện của anh rồi, tôi vẫn muốn góp vài suy nghĩ của mình.
Có lẽ tôi ít tuổi hơn anh Dũng vì tôi là một phụ nữ mới lập gia đình một năm nay và đang cùng chồng chờ đón đứa con đầu lòng. Tuy chưa thật sự làm mẹ, nhưng tôi đã hiểu cảm giác hạnh phúc khi biết con mình sắp ra đời và có thể hình dung nỗi đau khổ lớn lao khi mất đi đứa con yêu quý đó. Tuy nhiên, cũng như nhiều độc giả khác, tôi không thể thông cảm được với cách giải quyết vấn đề của anh chị anh Dũng.
Xin nói thêm tôi là một bác sĩ, vì vậy điều đầu tiên tôi quan tâm về mặt sức khỏe. Anh chị của anh Dũng không nên sinh thêm con ở tuổi gần 60 vì cháu sẽ chịu nhiều nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh và một số bệnh di truyển nặng nề khác, có thể sẽ là gánh nặng cả đời của cha mẹ và của chính cháu. Hơn nữa, chăm sóc một đứa bé sơ sinh cho đến lớn là việc không khả thi đối với anh chị anh ở tuổi này.
Vấn đề thứ hai là về đạo lý. Nếu thật sự phải có con bất chấp các nguy cơ mà tôi vừa nói, anh chị của anh nên nhờ y học can thiệp bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và nhờ người mang thai hộ chứ không thể nhờ “mang thai hộ” bằng cách… quan hệ tình dục “hộ” như vậy. Đó là việc làm đi ngược lại mọi chuẩn mực đạo đức và tình cảm gia đình!
Chị dâu anh cũng không nên nhờ anh làm việc lừa dối chồng như vậy mà nên làm như ý kiến của một số độc giả khác đã nêu, anh và vợ hãy cố sinh thêm con rồi cho anh chị nhận cháu làm con nuôi. Như vậy vừa giữ vẹn tình cảm gia đình anh vừa thắt chặt thêm mối thân tình giữa anh và anh chị. Anh chị anh cũng có đứa con để chăm bẵm cho bớt cô đơn.
Về phần anh Dũng, tôi thấy điều đang làm anh băn khoăn không phải là vì vợ con, gia đình mà chính vì “cô bé hay để ý và cũng thích anh”. Nếu anh thật sự xem đó chỉ là một việc làm sai trái thì đã không “để ý” điều đó. Phải chăng anh đang để cho bản năng chinh phục và khám phá điều “mới lạ” nhen nhóm trong anh? Anh đã hiểu rất rõ những hậu quả tai hại của việc ngủ với cô bé nọ để sinh con, nhưng vẫn kêu gọi “mọi người giúp tôi với”, có phải vì anh thật sự đang cảm thấy khó thắng được cám dỗ rồi?
Vài dòng chia sẻ, mong anh Dũng đừng để những cám dỗ đó lấn át phần lý trí đang còn trong sạch của mình. Qua bài viết tôi nghĩ anh là người đàn ông tốt. Tôi cũng hiểu việc “mỡ dâng miệng mèo” rất khó cưỡng lại do tạo hóa đã tạo ra bản tính người nam là vậy. Xin anh hãy bảo vệ chính gia đình quý giá của mình bằng cách tự cách ly khỏi cám dỗ ấy. Vợ và con anh sẽ rất cảm phục và yêu thương anh hơn nhiều lần khi biết chuyện, và tôi nghĩ đó mới là điều quý nhất anh có được.
Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc.