From: Dũng
Sent: Thursday, March 25, 2010 2:38 PM
Xin chào VnExpress.net, chào tất cả bạn đọc xa gần,
Tôi là một người rất thích và thường xuyên vào mục Tâm sự của quý báo. Đúng như ông bà ta nói "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" chẳng có trường hợp nào, hoàn cảnh nào hoàn toàn giống nhau. Chỉ có một điểm duy nhất là những tâm sự, những nỗi niềm muốn chia sẻ, muốn cảm thông, muốn nhận những lời khuyên, sự đồng cảm ở những người cùng cảnh ngộ. Xin được kể câu chuyện của chính mình. Rất mong sự phản hồi của các bạn.
Tôi là một người đàn ông theo như bạn bè nói là may mắn vì có việc làm ổn định, vợ trẻ đẹp và con trai 10 tuổi rất ngoan, học giỏi, đẹp trai. Tôi rất quý cuộc sống hiện tại, thương yêu vợ con và không bao giờ muốn làm điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nhỏ bé của mình.
Tôi có một ông anh cũng có một gia đình hạnh phúc với vợ và một con trai. Con trai anh tôi đã tốt nghiệp và làm IT trong một công ty lớn. Mặc dù đi làm chưa lâu nhưng cháu tôi tham dự và đóng góp vào những dự án lớn rất uy tín. Tương lai đang chờ đón thì... một buổi chiều mùa xuân khủng khiếp xảy ra đối với gia đình anh tôi.
Cháu tôi bị một thằng nhóc sinh viên năm hai của một trường đại học đâm chết. Nguyên nhân vì con bé bạn gái của thằng cháu tôi cũng là sinh viên năm hai lên mạng chat và có hiềm khích gì đó với thằng nhóc này. Cô bé đã gọi cháu tôi đến can thiệp và kết quả là anh chị tôi mãi mãi mất con... Đau khổ tột cùng...
Đã mấy năm trôi qua với rất nhiều cố gắng thuốc nam, thuốc bắc, thầy, chùa, thậm chí nhờ khoa học can thiệp, nhưng anh chị tôi vẫn không thể có con được, có thể do tuổi đã cao (cả hai gần 60). Điều quan trọng nhất đối với anh tôi bây giờ là làm sao có được con. Vì thương chồng, chị dâu tôi đã nỗ lực rất nhiều, thậm chí đã thuê người đẻ hộ, nhưng vẫn không được.
Sự việc rắc rối bắt đầu từ đây khi có một cô bé nhỏ hơn tuổi cháu tôi đồng ý làm việc này giúp chị. Sau một vài lần quan hệ với anh tôi chưa có kết quả, chị đã gặp tôi nói với tôi rằng cô bé này không thích và không đồng ý hợp tác với anh tôi. Đồng thời chị khóc và xin tôi quan hệ với cô bé này. Chị hứa nếu có kết quả chị sẽ chăm sóc nuôi dưỡng, coi đứa bé như con của chị và giữ kín chuyện này "sống để bụng chết mang theo", không cho ai biết hết kể cả anh tôi.
Tôi đã gặp mặt nói chuyện với cô bé này vài lần và cũng có linh cảm cô bé hay chú ý và hình như cũng thích tôi. Mọi người ơi cho tôi lời khuyên đi, tôi sẽ như thế nào, giúp hay không giúp chị dâu tôi. Nhưng có một điều tôi biết chắc rằng nếu giúp tôi sẽ phạm phải sai lầm không thể tha thứ được:
1. Tôi lừa dối anh tôi. 2. Tôi lừa dối vợ con tôi. 3. Tôi không thể nào không nhìn nhận nếu nó là con tôi và chắc chắn một điều tôi không thể che giấu được nếu điều đó xảy ra.
Xin cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ với tôi.
Dũng
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).