Đang là nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, cũng như sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và lợi thế chơi trên sân nhà, Malaysia tràn đầy tự tin khi tiếp Singapore.
Tuy nhiên, những phép tính của "thầy phù thủy" Rajagopal đã không có tác dụng trước một Singapore chơi quá kỷ luật và sắc bén. Đội bóng đảo quốc sư tử sở hữu số cơ hội ít hơn hẳn Malaysia nhưng các chân sút của họ đã khiến thủ môn chủ nhà phải vào lưới nhặt bóng tới ba lần.
Xem clip diễn biến trận Malaysia 0-3 Singapore.
Đây là kết quả nằm ngoài sự tưởng tượng của nhiều người, đặc biệt là các cổ động viên Malaysia có mặt trên khán đài sân Bukit Jalil đêm qua. Với chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Singapore đang tràn trề cơ hội đi tiếp vào bán kết. Trong khi đó Malaysia cũng vẫn còn cửa đi tiếp nếu họ giành thắng lợi trước hai đối thủ còn lại là Lào và Indonesia. Điều quan trọng là nhà đương kim vô địch cần sớm xốc lại tinh thần nếu không muốn sớm trở thành cựu vương.
Sự thận trọng khiến hai đội bóng chơi khá nặng nề trong những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên bước ngoặt của trận đấu đã tới ở phút 31, khi đội trưởng Sharil Ishak ghi bàn mở tỷ số cho Singapore. Chân sút số 17 nhận đường chuyền dài của Shahdan Sulaiman, băng vào giữa khe của hai trung vệ Malaysia và dứt điểm lạnh lùng đưa Singapore dẫn trước 1-0.
Chưa kịp định thần sau bàn thua đầu tiên, Malaysia phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai cũng từ một pha treo bóng bổng của Shahdan Sulaiman. Nhưng lần này Singapore có sự trợ giúp từ thủ thành Fahmi bên phía đội chủ nhà với cú đấm bóng thiếu dứt khoát giúp Ishak dễ dàng lập cú đúp sau cú đánh đầu cận thành.
Hai bàn thua liên tiếp trong ít phút khiến Malaysia dồn lên tấn công trong hiệp hai. Các học trò của HLV Rajagopal hoàn toàn áp đảo trong khoảng thời gian 45 phút còn lại nhưng họ phải bất lực trước hàng thủ Singapore chơi kỷ luật.
Không những vậy, Singapore còn cho Malaysia phải nhận đòn "hồi mã thương" ở phút 76. Lần này vẫn là là một pha chơi bóng bổng và lần này tiền đạo kỳ cựu Aleksandar Duric đã có một pha đánh đầu ở tư thế thoải mái nâng tỷ số lên 3-0.
Thất bại nặng nề này khiến Malaysia đang phải chôn chân ở vị trí bét bảng khi trong trận đấu còn lại, Lào hòa Indonesia với tỷ số 2-2.
Ngọc Hải