Đội tuyển Lào đã thể hiện mình xứng đáng là ngựa ô của bảng B khi thể hiện lối đá hợp lý trước Indonesia được đánh giá cao hơn.
Xem clip diễn biến trận Lào 2-2 Indonesia.
Các học trò của HLV Kokichi Kimura thường xuyên tận dụng những đường phản công nhanh khiến hàng phòng ngự Indonesia gặp lúng túng. Một trong số đó đã mang lại bàn thắng đầu tiên cho Lào. Tiền vệ Vilayout băng xuống đối mặt khung thành Indonesia và bị thủ môn Endra đốn ngã. Ngay lập tức trọng tài cho Lào được hưởng quả phạt đền và truất quyền thi đấu của Endra.
Trên chấm 11m, Sayavuthi dễ dàng mở tỷ số trận đấu cho Lào. Tuy nhiên đội bóng này không biết nắm giữ lợi thế hơn người khi Saysana có pha phạm lỗi ở sát đường biên thô bạo không đáng có khiến mình phải nhận thẻ đỏ. Hai đội cùng phải thi đấu với chỉ 10 người trên sân ở phút 32.
Đến cuối hiệp một, Indonesia đã chuyển hóa được những cơ hội thành bàn thắng với cú đánh đầu của hậu vệ nhập tịch, Maitimo. Kết thúc 45 phút đầu tiên, hai đội hòa nhau 1-1.
Hiệp hai vẫn là khoảng thời gian áp đảo của Indonesia nhưng một lần nữa Lào cho thấy sự nguy hiểm từ lối đá phản công của mình. Phút 80, Liththideth đi bóng tự tin trong vòng cấm của Indonesia trước khi hạ gục thủ môn thay thế Wayuh, nâng tỷ số lên 2-1.
Tưởng như bàn thắng này sẽ là dấu chấm hết cho Indonesia thi các cầu thủ xứ sở vạn đảo đã kịp vùng dậy với bàn thắng quý giá của Mofu. Cầu thủ vào sân trong hiệp hai có pha gỡ hòa đơn giản khi xông vào đá bồi sau tình huống bắt bóng không dính của thủ môn Lào.
Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2, Indonesia chắc chắn không thể hài lòng khi tham vọng đi tiếp của họ đang bị lung lay bởi hai đối thủ còn lại đều rất mạnh là Singapore và Malaysia.
Trong khi đó màn ra quân đầy hứng khởi sẽ là động lực giúp thầy trò HLV Kimura có thể thi đấu tốt hơn trong các trận tới. Thậm chí, Lào hoàn toàn có thế gây bất ngờ ở giải năm nay nếu giữ được lối chơi và tinh thần như cuộc đối đầu với Indonesia.
Ngọc Hải