
HLV Diego Simeone và con trai. Ảnh: Sky.
Khoảnh khắc đặc biệt diễn ra sau bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền của Raul Garcia. Giuliano là cậu bé nhặt bóng trong trận này đã chạy đến khu vực chỉ đạo, nhảy lên rồi ôm chầm lấy bố. Simeone cũng phấn khích vì bàn thắng dưới sân.
Hành động của hai bố con lặp lại trong bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Gimenez ở phút 76.
"Dù là đá giao hữu, đá Cup hay đá giải quốc gia, Atletico đều chơi với tất cả sức mạnh vốn có, làm hài lòng các cổ động viên. Đó là điều mà các cầu thủ phải nhớ khi khoác áo Atletico", HLV Diego Simeone phát biểu sau trận.
Khi được hỏi hậu vệ Marcelo chê Atletico chỉ biết chơi bóng dài, ông bình thản: "Đó là ý kiến của cậu ấy, tôi tôn trọng điều đó. Chúng tôi luôn kiên nhẫn khi bị đối phương tạo sức ép và có thời điểm sẽ dồn lên ép sân".
Trước khi gặp lại Real ở trận lượt về, Atletico sẽ đá với Barca ở vòng 18 La Liga ngày 11/1.
Hữu Nhơn