Tôi rất ngưỡng mộ sếp của tôi. Người ta nói chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau, ở một khía cạnh nào đó tôi thấy điều này rất đúng.
Sếp của tôi là người phụ nữ quyền lực, tài giỏi và xinh đẹp. Thế nhưng hạnh phúc lại không mỉm cười với cô ấy khi đã ngoài 30 mà vẫn chăn đơn gối chiếc. Tôi không thể lý giải vì sao lại thế, bởi sếp của tôi khá hoàn hảo. Sếp cầu toàn đến mức khó tin. Trong công việc, chúng tôi luôn phải vắt chân lên cổ để theo kịp tốc độ làm việc của sếp. Bù lại, chúng tôi luôn được sếp khen ngợi và thưởng xứng đáng.

Sếp của tôi rất quyền lực, tài giỏi và xinh đẹp.
Cả công ty ai cũng yêu quý sếp. Điều đó lại càng khó hiểu hơn để giải thích vì sao sếp vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Mạnh mẽ, quyết đoán, tự chủ, độc lập và cá tính, đó là những gì chúng tôi nhìn thấy và cảm nhận được từ sếp của mình. Bản năng của phụ nữ là dịu dàng nết na, mềm mỏng yếu đuối, nhưng sếp của chúng tôi chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài.
Vào những ngày đặc biệt, chỉ có sếp tặng quà cho chúng tôi. Chẳng hiểu vì sao chúng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tặng quà cho sếp. Có lẽ đây chính là điều tất yếu.
Ngày 20/10 càng tới gần, tôi chợt nhận ra rằng sếp cũng cần được quan tâm, yêu thương và nhận quà như bao phái đẹp khác. Có lẽ chúng tôi cần có cái nhìn khác đi về sếp của mình, để cô ấy có thể bộc lộ rõ tính cách.
Tôi hy vọng khi nhận được sự quan tâm của mọi người, sếp sẽ là một người phụ nữ thành đạt mọi mặt. Sếp luôn cầu toàn, nhưng không quên nhiệm vụ của một người phụ nữ là luôn xinh đẹp, kiêu sa. Sếp sẽ luôn hoàn thành tốt công việc, nhưng không quên tự chăm sóc bản thân mình, để hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn.
Phạm Thị Giang