Tôi cao 1,60, nặng 75 kg, trước đây cân nặng của tôi chỉ 48-50 kg nên khá mảnh mai. Tôi đang tự kinh doanh, công ty thành lập được hai năm và có khoảng 10 nhân viên. Nhà có người giúp việc nên cuộc sống của tôi tương đối thoải mái. Tôi yêu thích công việc đang làm, luôn cố gắng chăm chỉ và học hỏi để đổi mới; tìm đường hướng tốt nhất để công ty phát triển cũng như đảm bảo thu nhập cho nhân viên. Tuổi thơ khi ở cùng cha mẹ có bữa đói bữa no, nếu ở với ba thì mẹ sẽ phải ra thành phố làm giúp việc, còn ở với mẹ thì ba phải đi làm xa nhà, năm nào bão lũ mất mùa chắc chắn đói ăn.
Hồi nhỏ tôi thiếu thốn từ miếng ăn đến tình yêu thương của ba mẹ, vẫn nhớ khi mùa đông tới lạnh buốt mà chẳng có áo ấm để mặc. Năm 16 tuổi, mẹ dẫn tôi qua 2-3 cái để mua đồ, mặc cả nhiều quá còn bị họ chửi bới. Cuối cùng mẹ quyết định mua cho tôi chiếc áo của con trai, nghĩ nó dày và tôi sẽ mặc được lâu hơn. Tôi xấu hổ không mặc thì mẹ mắng, bắt mặc; mặc lên trường bị bạn bè chế giễu, trêu chọc và đánh. Một thời gian dài tôi cứ mang áo đi rồi ra khỏi nhà lại cất vào cặp dù trời rét cắt da thịt. Tôi không trách mẹ vì cơn còn không có ăn thì làm sao nghĩ đến chuyện mặc đẹp.
Học hết cấp 3, tôi theo một người cùng quê vào Sài Gòn vừa phụ bán hàng vừa đi học. Có những lúc họ không vừa lòng đã chửi bới tôi, tôi không dám cãi lại, chỉ lặng lẽ làm việc để có tiền đóng học và gửi về phụ giúp ba mẹ lo học cho em trai. Hơn 10 năm lao động vất vả và tiết kiệm hết sức, tôi đã làm chủ cuộc sống, thưởng cho mình những bữa ăn ngon, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ được thử.
Tôi cũng nhận thấy không nên lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ; rồi khi quá nhiều người khổ vì dịch Covid thì nhìn lại mình thấy quá may mắn khi vẫn còn khỏe mạnh, có việc làm và còn người thân. Sau khi viết xong bài này tôi sẽ đạp xe một vòng quanh Sài Gòn, hít một hơi thật sâu, từ mai sẽ tìm đến chuyên gia tư vấn dinh dưỡng và tâm lý. Tôi sẽ cố gắng tập luyện, ăn uống chừng mực để có sức khỏe tốt, sẽ lấy lại cân bằng và tự tin như trước đây. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ và cho tôi những lời khuyên chân thành, bổ ích.
Dung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc