Điểm sạt lở cách trung tâm xã A Roàng, huyện A Lưới hơn 10 km. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch huyện A Lưới, cho biết cảnh sát giao thông đã lập chốt tại ngã ba Bốt Đỏ để phân luồng, hướng dẫn xe đi về quốc lộ 49.
Khu Quản lý đường bộ II đang huy động máy móc, thiết bị khắc phục điểm sạt lở. Với khoảng 6.300 m3 đất đá cần giải tỏa, nếu thời tiết thuận lợi, đường sẽ được thông tuyến vào ngày mai (19/10).
![Khu vực đường Hồ Chí Minh bị sạt lở. Ảnh: Vạn An](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/10/18/01-7904-1697597109.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ukIJNhs60Xhqfa3YwVh48A)
Khu vực đường Hồ Chí Minh bị sạt lở. Ảnh: Vạn An
Đường Hồ Chí Minh đi qua nhiều tỉnh miền núi với rất nhiều đèo dốc. Mỗi khi mưa lớn, đường hay bị sạt lở, gây ách tắc. Điểm sạt sáng nay nằm trên tuyến chính lưu thông của người dân huyện A Lưới đi huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Cung đường này cũng có nhiều xe từ Quảng Nam đi cửa khẩu La Lay của Quảng Trị.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 10/10 đến nay, Thừa Thiên Huế mưa lớn gây ngập cục bộ một số vùng trũng ở huyện Quảng Điền, Phong Điền và TP Huế. Hôm nay và ngày mai, địa phương tiếp tục mưa 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.
![Khối lượng lớn đất đá tràn ra quốc lộ 14. Ảnh: Kiều Loan](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/10/18/Image-18-10-2023-at-16-37-jpeg-5604-1697622269.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pV0LMweZHJkODnbuTwfSRg)
Khối lượng lớn đất đá tràn ra đèo Lò Xo trên quốc lộ 14. Ảnh: Kiều Loan
Chiều 18/10, hơn nghìn mét khối đất đá bất ngờ đổ sập, tràn ra đèo Lo Xo trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (Kon Tum) khiến giao thông từ Quảng Nam lên Kon Tum ách tắc kéo dài khoảng 2 km.
Ông Phan Mười, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum, cho biết cơ quan chức năng đang điều động máy móc xe để san gạt khối đất đá bị sạt. Dự kiến, tối cùng ngày đường có thể được thông.
Đèo Lò Xo nằm trên quốc lộ 14, dài 37 km, qua huyện Đăk Glei (Kon Tum) và huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Cung đường dốc, hiểm trở với nhiều vực thẳm, núi cao, trở thành nỗi ám ảnh của các tài xế.
Võ Thạnh - Trần Hoá