Trên Vnexpress từng có một bài về việc người độc thân bị người thân bòn rút tài chính cũng với lý do như bạn nêu trong bài "đứa chưa có gia đình thì phải có nhiệm vụ lo ngược lại cho những người đã đuề huề".
Tôi nhớ bài viết đó nói là mọi người nghĩ người độc thân có một mình nên chi tiêu là bao, chắc chắn có nhiều tiền tiết kiệm nên họ luôn là mục tiêu để người thân vay mượn, bòn rút.
Việc bị hỏi mượn tiền, tôi nghĩ tùy tình huống và khả năng. Thông thường tôi sẽ hỏi rõ người mượn mượn để làm gì và xem khả năng của mình đến đâu, mức độ thân thiết với người bạn đó sẽ quyết định cho mượn bao nhiêu.
Trước giờ tôi từng ba lần bị hỏi mượn tiền. Lần đầu là bạn học mượn để giúp người thân trả nợ, nhưng lúc đó mình còn học sinh nên không có tiền nên nói thật với bạn vậy luôn.
Lần hai, khi là sinh viên, bạn mượn tiền trả nợ giúp mẹ, tôi vẫn chưa đi làm, nhưng có vài triệu tiết kiệm, và tôi nói chỉ có thể cho bạn mượn 1-2 triệu, bạn nói nhiêu đó không đủ nên không mượn nữa.
Lần ba là bạn mượn tiền để mua sắm đồ đạc mới trong nhà thì tôi không cho mượn, vì mình nghĩ sắm đồ đạc thì không phải là việc gắp gấp hay quá cần thiết, chỉ nên mua khi có điều kiện. Nên tôi đã nói là mình cũng mới sắm đồ xong nên không có tiền.
Cách tốt nhất là cố gắng đừng để người khác biết bạn có bao nhiêu tiền, phải học những người mắc "bệnh than", giả nghèo giả khổ, để né tránh cho người khác vay mượn tiền.
Có 10 đồng cũng chỉ nói có hai đồng và trong trường hợp bất khả kháng cần cho vay mượn thì chỉ cho vay một đồng (tùy trường hợp xác định là cho luộn nếu không đòi được thì cũng đỡ tiếc, và thực tế những người giàu có dư giả họ cho con cháu người thân vay cũng như vậy, còn mình nghèo thì phải thận trọng hơn).
Tôi có giới hạn trong việc cho người thân mượn tiền, đa số cho mượn trong tình huống khẩn cấp như đi bệnh viện, vấn đề đột xuất khác (cũng chỉ cho mượn tầm 10 triệu đồng trở xuống và không cho mượn tiếp nếu chưa trả nợ cũ).
Còn nói thật các kiểu mượn tiền để xây nhà, mua sắm tài sản thường là tôi nói không có tiền, không cho mượn. Nghĩ sao khi tôi sống tằn tiện tiết kiệm đi đưa tiền cho người ta hưởng thụ ? Nghe nó buồn cười lắm.
Những trường hợp mượn vội vài ba trăm nghìn đồng thì tôi không tính làm gì, vì mượn là tôi hỏi luôn khi nào trả và bạn bè thường về chuyển khoản trả ngay.
Naly
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.