From: Hoang Dung
Sent: Thursday, May 28, 2009 9:46 PM
Gửi anh Doanh!
Nghe những tâm sự của anh, tôi cũng xin được giãi bày đôi lời. Tôi năm nay 25 tuổi cũng đã trải qua vài mối tình. Mối tình đầu của tôi là người ở rất xa (tôi ở Hà Nội, anh ở TP HCM), chúng tôi rất ít khi được gặp nhau mà hầu như chỉ liên lạc qua chat và điện thoại. Khi biết được chuyện đó, bố mẹ tôi đã phản đối kịch liệt thậm chí đã cắt Internet để tôi không thể chat thường xuyên với anh. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều và cũng nhận ra chúng tôi không thể đến được với nhau, một phần vì ở quá xa nhau, một phần cũng vì hoàn cảnh gia đình có nhiều điểm khác biệt.
Và cuối cùng tôi đã trốn chạy tình yêu đó bằng cách quen với một người đàn ông khác để cố quên đi hình bóng của anh. Tôi và người mới cũng đã có nhiều cuộc gặp mặt, đi chơi và đó cũng là một người rất nhiệt tình và tốt bụng. Giá như tôi có thể yêu người đó, giá như đó là mối tình đầu của tôi thì tốt biết mấy, nhưng (trên đời này luôn có chữ “nhưng”) khi ở bên cạnh người đó tuy tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ thoải mái, nhưng lại không hề cảm thấy có chút rung động nào.
Tôi chỉ coi người đó như một người anh trai, một người bạn vậy. Trong những lần gặp gỡ vui chơi như vậy tôi lại luôn nhớ về mối tình đầu của mình. Tôi luôn bị dằn vặt rằng mình thật có lỗi với anh, trong khi anh đang đau khổ thì tôi lại đi chơi với một người đàn ông khác.
Có những lúc tôi ngồi thừ ra suy nghĩ lan man không biết giờ này anh đang làm gì, có buồn nhiều không, có nhớ đến tôi không? Rồi sau đó thì tôi lại nghĩ đến người đang ở cạnh tôi, có công bằng với anh không khi đang ở bên anh mà tâm trí tôi lại luôn nghĩ về một người đàn ông khác, và tôi có công bằng với chính mình không khi mà cứ phải ép buộc mình đến với người mà tôi không yêu thương.
Cuối cùng sau hơn 2 tháng hẹn hò, tôi đã quyết định nói lời chia tay với người đàn ông thứ 2 đó. Tôi đã nói rõ cho anh biết tình cảm của tôi và mong anh hãy tha thứ vì tôi đã làm tổn thương anh. Tuy tôi không thể đến được với người mình yêu nhưng tôi cũng không muốn lừa dối tình cảm của mình cũng như lừa dối người khác.
Hiện nay tôi đã gặp được người đàn ông thứ 3 và có lẽ sẽ là người đàn ông cuối cùng và là người đàn ông của tôi. Người đàn ông thứ nhất và thứ 2 của tôi giờ cũng đã có bạn gái và có lẽ sẽ kết hôn trong năm nay. Tôi và cả 2 người đó vẫn liên lạc với nhau như những người bạn. Và cho đến bây giờ tôi vẫn luôn là tôi, vẫn luôn thành thật với chính mình.
Tôi cũng mong anh Doanh hãy xem xét lại tình cảm của mình, hãy cho mình thêm một chút thời gian để suy nghĩ kỹ hơn. Hai người đã có 3 năm bên nhau thì tôi nghĩ thêm một chút thời gian nữa cũng sẽ không phải là quá lâu cho một quyết định đúng đắn. Thời gian yêu của 2 người là 3 năm nhưng nếu kết hôn thì thời gian sống bên nhau sẽ là gấp 20-30 lần cơ, thế nên hãy suy nghĩ chín chắn để có quyết định đúng đắn anh nhé .