Người gửi: T.A.T, ray_tran
Trước hết, xin tự giới thiệu tôi là một Việt kiều sống ở Canada nhiều năm, gần đây mới về sống và làm việc tại Hà Nội. Trong những năm gần đây năm nào tôi cũng về Việt Nam chơi, và mỗi lần lại thấy đất nước thay đổi thật nhanh chóng.
Bên cạnh những phát triển về kinh tế, một trong những thay đổi tiêu cực mà tôi nhận thấy rõ ràng nhất ngay trên đường từ sân bay về Hà Nội là vấn nạn ách tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, đặc biệt là bụi bẩn. Nhân bài "Nên tránh quét đường vào giờ cao điểm" của anh Lê Đức Phương, tôi có một ý tưởng nho nhỏ xin được đóng góp.
Xe buýt là một trong những giải pháp tốt cho vấn nạn giao thông của chúng ta, nhưng là một người đi lại bằng xe máy, tôi nhận thấy xe buýt công cộng cũng là phương tiện gây cực nhiều ô nhiễm và ách tắc vì một vài lý do:
1) Xe buýt công cộng trên các tuyến đường Hà Nội quá khổ so với phần lớn tuyến phố, gây nên ách tắc và cuốn theo rất nhiều bụi.
2) Máy xe buýt thải ra lượng khói đen lớn (có thể do công nghệ máy chạy dầu của xe buýt chưa được tốt).
Tôi nghĩ khi quyết định chọn xe buýt, các đơn vị có thẩm quyền đã tính rõ bài toán chi phí và hiệu năng di chuyển, nhưng có thể chưa coi trọng những ẩn số như tác động môi trường và kinh phí giải quyết những tác động này của những ban ngành khác.
Tôi cho rằng nếu chúng ta đầu tư một loạt xe buýt cỡ vừa với công nghệ sạch, chạy thường xuyên hơn trên các tuyến phố sẽ giảm khá nhiều ô nhiễm trên đường. Các phương tiện giao thông cuốn bụi khỏi mặt đường, xe càng to cuốn càng nhiều bụi. Nếu mỗi xe buýt được gắn một bộ máy hút bụi ở cuối xe để hút và lọc bụi trong không khí bên ngoài khi xe chạy (biến mỗi xe thành một cỗ máy quét rác) thì đường phố Hà Nội sẽ sạch sẽ hơn nhiều.
Người gửi: Nguyễn Thu Văn
Tôi ủng hộ ý kiến phản đối việc quét dọn đường phố Hà Nội trong giờ cao điểm. Hiện nay, ở nước ta nhiều nơi làm vệ sinh nhưng lại là rất mật vệ sinh. Chẳng hạn, giờ cao điểm thì quét đường - những năm 60 công nhân chỉ quét đường vào ban đêm "Trong đêm khuya tiếng chổi tre chị quét...".
Ở các trường phổ thông, nhiều khi nhìn các cháu dọn vệ sinh mà tôi thấy xót xa. Giáo viên không hề hướng dẫn các em vẩy nước trước khi quét vì vậy mà mạnh em nào em ấy quét. Thôi thì chổi vung tít mù, bụi bay mù mịt vần vũ quẩn quanh bao bọc các "vệ sinh viên".
Tại các cơ quan công sở, các bác quét dọn cũng đến làm việc cùng giờ với nhân viên văn phòng. Thế là công cạo râu rửa mặt son phấn, quần áo trắng chuẩn bị làm việc cũng bị luôn bụi vần vũ - mà lại phòng điều hòa mới chết chứ, cứ thở ra hít vào trong cái bọc bụi.
Rồi bác lao công lại cứ "vô tình" quét cầu thang tầng trên xuống cầu thang tầng dưới. Thế là cái sân giữa trong cơ quan hứng đầy bụi do "trên trời rơi xuống"...