From: Phuong Thuy
Sent: Wednesday, July 15, 2009 12:50 PM
Tôi đã đọc bài của Thu và những bài khác do bạn đọc viết. Tôi thấy tất cả đều lên án Thu. Tôi xin chia sẻ ý kiến của tôi: Suy nghĩ của Thu có phần đáng trách nhưng tôi thông cảm nhiều hơn.
Đáng trách vì bạn hơi lười, dù là nhà ai thì bạn cũng nên dọn dẹp để ở cho sạch sẽ. Nếu bạn không thich dọn nhà vào những buổi sáng nghỉ làm thì nên sắp xếp dọn vào lúc khác, lúc nào bạn cảm thấy rảnh và có hứng thú.
Tôi thấy không nhất thiết phải cố gắng chiều theo mọi người trong nhà trong việc này. Bạn Thu đi làm suốt tuần, việc có một sự hưởng thụ, nghỉ ngơi cuối thuần theo sở thích là dĩ nhiên.
Tôi rất thông cảm với cảm giác một buổi sáng không đi làm, nằm ngủ nướng, ôm chồng, nghe nhạc. Đó là những lúc tuyệt vời nhất, nhất là khi chưa có con nhỏ, hãy tranh thủ tận hưởng.
Theo tôi, không cần cố gắng làm dâu hiền, vợ đảm, rất mệt mỏi. Cứ sống theo những gì mình muốn, dĩ nhiên không được lười biếng, nhưng không lệ thuộc chiều theo ý nguyện của cha mẹ chồng, cần có không gian riêng của mình, dù ở chung với nhà chồng.
Mọi người đưa ra công thức "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", với thời buổi bây giờ, cả hai cùng xây nhà, cả hai cùng xây tổ ấm, tại sao những người vợ phải cố gắng hoàn thiện "công dung ngôn hạnh" để được chồng yêu trong khi những người chồng không cần cố gắng? Tôi thấy người phụ nữ Việt Nam tất tội nghiệp, họ phải làm đủ trò để hoàn thiện tính cách, ngoại hình (xin nhấn mạnh là dù đau đớn thể xác và mệt mỏi tinh thần) để "giữ" chồng, tôi rất bất mãn với việc này
Nhiều người nói Thu có chồng tốt không biết hưởng, loại chồng tốt như chồng bạn Thu tôi thấy ở xã hội Việt Nam hơi hiếm, nhưng chồng chăm làm là hàng hiếm nên phải quý? Tôi thấy một người đàn ông biết dọn dẹp nhà cửa "phải là việc bình thường" chứ không phải đáng ca ngợi, lạ lẫm, hàng hiếm... như thế phụ nữ mới đỡ cực nhọc. Phụ nữ Việt Nam thật đáng thương.
Cha mẹ chồng nếu ta yêu được thì tốt nhưng gặp phải những người quá quắt, không cần yêu cũng chẳng sao, giữ mối quan hệ bình thường, phải đạo, không vô lễ là được. Thường thì nhiều bà mẹ chồng có quan niệm cưới dâu về để đùn đẩy hết trách nhiệm cho con dâu. Tôii rất ghét những suy nghĩ như vậy.
Hai vợ chồng tự lo cho cái gia đình mới bé nhỏ của họ là cũng mệt mỏi lắm rồi, lại còn phải vác thêm gánh nặng nhà chồng. Tôi thấy đó là điều bất công và chính vì vậy nảy sinh những chuyện "con dâu mẹ chồng" là điều dễ hiểu, thường tình, có mấy gia đình hòa thuận? Có bao nhiêu con dâu yêu mẹ chồng?
Cứ thử nghĩ chúng ta có con gái, nó phải mệt mỏi vì những gánh nặng và trách nhiệm đó, tôi sẽ không muốn một tí nào.