Bực mình vì phải dọn nhà chồng vào cuối tuần
9h sáng thứ 7 anh đã gọi tôi dậy, nói cùng với anh dọn nhà (điều mà trước khi cưới, tôi không bao giờ phải làm). Tôi chỉ tham gia thôi chứ còn hầu như anh làm hết. Nhưng tôi không thích như vậy. Cả tuần đi làm mệt, cuối tuần phải nghỉ ngơi chứ? (Thu)
From: Thu
Sent: Sunday, July 12, 2009 2:09 PM
Các bạn thân mến,
Tôi vừa lập gia đình. Hiện tại, vợ chồng tôi sống cùng với bố mẹ chồng. Trước khi cưới, tôi đã đặt vấn đề ra ở riêng nhưng chồng tôi gạt đi. Anh nói rằng bố mẹ đã nhiều tuổi rồi, ở cùng để còn chăm sóc các cụ.
Thế là từ thứ 2 đến thứ 6 thì đi làm, nhưng đến 2 ngày cuối tuần tôi cũng không được nghỉ. Không biết các bà vợ khác như thế nào nhưng với tôi, sống cùng 2 cụ thật như một "cực hình".
Không phải vì tôi không yêu quý 2 cụ đâu, nhưng cảm giác của tôi là không tự do. Một ví dụ nhỏ: thường thường, 9h sáng thứ 7 anh đã gọi tôi dậy, nói cùng với anh dọn nhà (điều mà trước khi lấy chồng, tôi không bao giờ phải làm).
Quả tình thì anh cũng thương tôi, nên chỉ cần tôi tham gia thôi chứ còn hầu như anh làm hết. Nhưng tôi không thích như vậy. Cả tuần đi làm mệt rồi, 2 ngày cuối tuần phải nghỉ ngơi chứ? Tôi thích ngủ đến trưa, rồi hai vợ chồng xách xe ra ngoài vi vu, ăn uống... Tại sao tôi lại phải làm những việc mà tôi không muốn?
Tôi phải có cuộc sống riêng của tôi, gia đình của tôi chứ. Tôi thích chăm sóc chồng con, dọn dẹp nhà của của riêng tôi thôi. Nhà tôi, tôi thích nấu gì thì nấu, ăn lúc nào thì ăn. Tôi không thích, không muốn sống phụ thuộc vào người khác. Chính vì điều này mà 2 vợ chồng tôi nhiều lúc hục hặc với nhau (chồng tôi thì muốn tôi làm một cô con dâu hiền thảo). Chồng nói nhiều quá nhưng tôi không nghe, thành ra giờ anh tự tay làm hết - và tình cảm của chúng tôi bắt đầu có rạn nứt.
Các bạn ơi, tôi muốn như vậy, tôi hành động như vậy có quá lắm không?
Chia sẻ xin gửi về Tamsu@vnexpress.net. Gõ file đính kèm, có dấu, tên file không dấu.