Sáng nay tôi vừa bắt xe ôm công nghệ ra bến xe để gửi quà về quê. Đoạn đường chỉ 4,5 km nhưng chứng kiến nhiều người tham gia giao thông rất thiếu ý thức.
Trong đó, nổi bật nhất là: Nhiều người chạy xe rất chậm, nhưng cố chiếm làn trái, không nhường đường cho xe khác.
Anh tài xế chở tôi nói: "Đã quá quen với điều này" và nói vu vơ: "Tại sao họ chạy chậm mà không chịu đi làn bên phải, nhường đường cho xe khác".
Người Việt có câu: "Đi đâu mà vội mà vàng/ Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây". Đúng là ra đường cần sự bình tĩnh, chậm mà chắc. Nhưng giao thông xã hội không thể hoạt động bình thường, nếu chỉ dựa vào yếu tố đầy cảm tính: "không vội vàng".
Chúng ta phải làm rõ và thực hiện đúng tốc độ tối thiểu cho phép trên mỗi cung đường. Rõ ràng là tốc độ di chuyển thực tế trong nội thành Sài Gòn, Hà Nội đang rất chậm.
Những người đi chậm kiểu nhởn nhơ, chiếm hết làn đường bên trái đang kéo cả xã hội đi chậm giống mình, làm trì trệ hoạt động chung.
Nhất Ca
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.