Vụ án xảy ra vào ngày 28/11/2001 trong ngôi biệt thự ba tầng tại thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang.
Khi được người nhà phát hiện, vợ chồng chủ nhà và cháu gái mới 10 tháng tuổi đã bị sát hại trong phòng ngủ. Cả ba nạn nhân trúng nhiều nhát dao nhưng do hai loại dao. Cảnh sát nhận định hung thủ gồm ít nhất hai tên.
Chủ ngôi biệt thự là ông Phương Thụy Sơn, 50 tuổi. Vợ chồng ông sống chung cùng con gái và con rể nhưng hôm đó vợ chồng con gái về nhà nội, để con ở nhà nhờ ông bà ngoại trông giúp.
Các phòng đều bị lục lọi. Con rể ông Sơn cho biết, trong nhà bị mất sợi dây chuyền, hai chiếc nhẫn, và đầu đĩa. Vết chân tại một số vị trí như chân tường, bệ cửa sổ cho thấy hung thủ có hai tên. Chúng nhảy tường vào vườn, trèo cửa sổ ở tầng hai vào nhà, đi ra bằng lối cửa chính. Quá trình gây án, cả hai tên đeo găng tay từ đầu đến cuối. Hung khí bị bọn chúng mang đi mất.
Cảnh sát nhận định đây là vụ đột nhập trộm cắp có tổ chức, sau đó leo thanh thành cướp của giết người, tính chất cực kì nghiêm trọng. Không có vân tay, không có hình ảnh, không có nhân chứng, manh mối duy nhất cảnh sát nắm được là vết máu lạ trên vòi nước bồn rửa tay. Tuy nhiên lúc này, ADN vẫn còn là khái niệm mới mẻ, chỉ có giá trị buộc tội chứ chưa có giá trị tìm ra hung thủ.
Nhận định hung thủ có thủ đoạn tàn nhẫn, chắc chắn sẽ còn tiếp tục gây án nên mỗi khi xảy ra vụ án có tính chất tương tự, cảnh sát Chủ Kỵ lại lấy mẫu ADN đối chiếu. Nhưng 10 năm trôi qua, hung thủ của vụ án của bặt vô âm tín.
Ngày 23/8/2011, một vụ cướp có súng xảy ra trước cửa chi nhánh ngân hàng trong thành phố Chư Kỵ. Khoảng hơn 19h, chị Tưởng lái xe cùng bạn thân là chị Đặng đến cây ATM trước cửa ngân hàng rút tiền. Khi vừa ngồi lại ghế lái, chị bị gã đàn ông chĩa súng qua cửa sổ xe bắt đưa hết tiền vừa rút. Tưởng vừa hét lên thì bị bắn một phát trúng ngực.
Nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đặng chứng kiến toàn bộ vụ việc nhưng do tinh thần hoảng loạn, tình huống diễn ra quá nhanh nên không nhớ được đặc điểm nhận dạng của hung thủ. Tên cướp cũng dường như nắm rõ vị trí các camera giám sát xung quanh và luôn tìm được điểm mù của camera, vì vậy cảnh sát không tìm được tung tích hắn.
Sáu ngày sau, chiều 29/8/2011, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trước cửa ngân hàng hợp tác nông thôn thành phố. Chiếc xe Audi A6 đâm vào cột điện thoại bên kia đường, tài xế bị thương nặng được đưa vào viện cấp cứu. Mọi chuyện tưởng như không có gì khác thường, cho đến khi cảnh sát trích xuất lại camera trước cửa ngân hàng.
Hơn 15h, chiếc xe đi từ phía bãi đỗ xe phía sau ngân hàng qua bên hông ngân hàng đi ra đường. Tốc độ xe cực kì chậm, chỉ giống như xe bị trôi, đến khi đâm vào cột điện thoại mới dừng lại. Với tốc độ này, tài xế không thể bị thương nặng. Sau đó bệnh viện thông báo người bị thương không qua khỏi do bị thương nặng ở đầu. Vết thương hình thành không phải do va chạm mà là bị trúng đạn.
Theo camera an ninh, tài xế xe là chị Ngô vào ngân hàng rút 8.000 nhân dân tệ. 14h58, chị Ngô ra khỏi ngân hàng đi lấy xe. Từ lúc xe của chị Ngô biến mất khỏi tầm nhìn của camera sau ngân hàng cho tới khi xuất hiện lại trong khung hình của camera trước ngân hàng là 25 giây. Như vậy, hung thủ chắc chắn đã theo dõi nạn nhân từ trước rồi phục kích sẵn trong điểm mù kéo dài 25 giây này.
Đúng như nhận định của cảnh sát, camera trước cửa ngân hàng có ghi lại cảnh người đàn ông cầm chiếc ô màu đỏ quanh quẩn ở đây gần nửa tiếng mà không vào ngân hàng, cũng không làm gì khác. Khi chị Ngô đi lấy xe, hắn cũng đi theo về phía khoảng mù.
Sau khi chiếc xe đâm vào cột điện thoại, gã đàn ông không tò mò đến gần xe mà lẳng lặng rời hiện trường. Tuy nhiên, hắn luôn xuất hiện cách camera rất xa, lại che ô vì trời mưa nên chỉ có thể thấy được bóng người lờ mờ chứ không thể nhận diện. Do trời vẫn còn sáng, cảnh sát một lần nữa xem lại tất cả camera trên các tuyến đường xung quanh hiện trường nhưng không tìm thấy bóng dáng hung thủ.
Lúc này, kết quả giám định cho thấy hai viên đạn trong người chị Tưởng và chị Ngô được bắn từ cùng khẩu súng. Hai vụ án liền được gộp vào làm một.
Tìm hướng đi mới, cảnh sát nhận định hung thủ dường như nắm rất rõ vị trí của camera trong khu vực, việc dựa vào camera cố định để tìm ra hướng tẩu thoát của hắn là bất khả thi. Nhưng hắn khó có thể tránh được camera di động trên xe.
Trích xuất camera của tất cả xe buýt chạy qua khu vực xung quanh hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án, cảnh sát cuối cùng cũng thấy mặt nghi phạm.
Lúc 15h06, một người đàn ông lớn tuổi mặc quần áo sáng màu, tay trái cầm chiếc ô gấp gọn chạy ngược chiều ở làn ôtô thẳng về phía trước chiếc xe buýt. Quần áo, chiếc ô, hướng chạy và thời gian xuất hiện của người này đều phù hợp với tình tiết vụ án. Có hình ảnh rõ nét, cảnh sát nhanh chóng xác định được danh tính nghi phạm.
Đó là Hứa Đức Dũng, 61 tuổi, là người thành phố Chư Kỵ. Dũng từng đi tù hai năm vì tội Trộm cắp, sau đó tiếp tục đi tù gần mười năm về tội Cướp giật, năm 2000 mới ra tù. Sau khi bị bắt, Dũng thản nhiên thừa nhận đã nổ súng bắn chết hai nạn nhân Tưởng và Ngô trong hai vụ cướp.
Như thường lệ, cảnh sát Chư Kỵ nhanh chóng đối chiếu thông tin ADN của Dũng với vụ án 10 năm trước, qua đó xác nhận vết máu trên vòi nước trong nhà nạn nhân của vụ án 10 năm trước là máu của Dũng. Dũng lập tức thừa nhận đã cùng cháu họ xa là Hứa Công Vệ đột nhập vào nhà ông Sơn trộm cắp, khi bị lộ liền giết người cướp của. Không chỉ vậy, Dũng còn khai thêm một vụ giết người do hắn gây ra tại thành phố khác trong tỉnh.
Từ trộm cắp đến cướp giật, sau đó đến giết người cướp của bằng dao và súng, tội ác của Dũng không ngừng leo thang. Nguyên nhân chính đẩy hắn vào con đường tội ác là máu cờ bạc. Sau mỗi lần ra tù hắn đều chỉ tu chí làm ăn được thời gian ngắn rồi lại sa vào bài bạc.
Khang Diệp (Theo CCTV)