"Tôi có mặt ở mọi buổi tiệc", Ronaldo nói với Charla Podcast ngày 27/3. "Tôi thi đấu vào thứ Bảy rồi lập tức bay đến Paris. Tôi thường dành cả ngày Chủ Nhật ở đó, và tiệc tùng vào buổi tối. 7 giờ sáng hôm sau, tôi lên chuyên cơ trở lại Madrid. Tôi đến nơi lúc 9 giờ sáng để bắt đầu buổi tập lúc 10 giờ. Tôi làm như thế rất nhiều lần".
Theo cựu tiền đạo Brazil, anh thường xuyên ra nước ngoài ăn chơi vì cảm thấy khó mở tiệc ở Madrid. "Ở thành phố mà bạn thi đấu, mở tiệc thâu đêm tại nhà chẳng khác gì tự ký vào giấy báo tử", anh kể. "Vì vậy, tôi mở rộng phạm vi và ra nước khác. Tôi luôn là người tổ chức các bữa tiệc, và đảm bảo mọi người đều vui vẻ".

Ronaldo bên hai người đẹp trong một buổi tiệc thời còn thi đấu cho Real Madrid. Ảnh: Diez
Giống nhiều cầu thủ Brazil khác, Ronaldo có sở thích tiệc tùng, đến mức Chủ tịch Florentino Perez phải thuê người giám sát. Truyền thông châu Âu thì cho rằng chính vì sa đà quá nhiều vào tiệc tùng mà sự nghiệp của "Người ngoài hành tinh" đi xuống.
Điều này từng được chính đồng đội cũ của Ronaldo tại Real, cựu hậu vệ Ivan Helguera tiết lộ. "David Beckham, Zinedine Zidane và Luis Figo là những cầu thủ chuyên nghiệp. Còn Ronaldo và Roberto Carlos thích tiệc tùng hơn", Helguera nói với Mister Chip. "Tôi nhớ một bữa tiệc sinh nhật tại nhà Ronaldo, nơi sau này anh ấy bán lại cho Sergio Ramos. Hôm đó, anh ta đón rất nhiều cô gái. Tôi đến cùng vợ và chúng tôi quyết định bỏ đi, Figo cũng vậy".
Những bàn thắng đẹp của Ronaldo Nazario ở Real.
Nhưng Ronaldo cũng phải "chào thua" về khả năng uống rượu trước Vampeta - đồng đội cũ tại PSV Eindhoven, Inter Milan và tuyển Brazil. Cả hai cùng là thành viên đội hình Brazil vô địch World Cup 2002.
"Vampeta ở nhà tôi khi tôi về Brazil", cựu tiền đạo 48 tuổi kể. "Tôi có hầm rượu với 100 chai và cậu ấy uống hết trong hai tuần! Cậu ấy mở mọi chiếc hộp có trong căn hộ cho đến khi tìm thấy một chiếc đặc biệt. Đó là chai vang năm 1976 mà tôi mua tại một nhà hàng ở Paris với giá hơn 10.000 USD. Vampetea cùng bạn mở chai này, rồi đưa cho mỗi người một chiếc cốc nhựa. Cậu ấy nói trời nóng và cho đá vào. Tôi không thể tin được, vì đã nói rằng chai rượu quý này chỉ để trưng bày thôi".

Ronaldo (hàng dưới, thứ hai bên trái) và Vampeta (hàng trên, thứ hai bên phải) cùng có mặt trong đội hình Brazil vô địch World Cup 2002. Ảnh: AP
Thích tiệc tùng, nhưng Ronaldo bác bỏ quan điểm cho rằng anh bỏ bê tập luyện. "Để vươn lên đỉnh cao, bạn phải phát triển về mặt kỹ thuật, chiến thuật và thể chất", anh nói. "Mọi người thường nói với tôi rằng thể chất của tôi là một con quái vật, và đó là một tài năng thiên bẩm. Nhưng thực tế, tôi tập luyện rất chăm chỉ. Không ai đạt được điều đó nhanh như vậy nếu không tập luyện".
Ronaldo ghi 352 bàn qua 518 trận ở cấp CLB, từng khoác áo nhiều đội bóng lớn như Barca, Inter Milan, Real Madrid và AC Milan. Anh hai lần giành Quả Bóng Vàng vào năm 1997, 2002, nhưng chưa một lần đăng quang ở Champions League. Ở cấp độ đội tuyển, Ronaldo ghi 62 bàn qua 98 trận, là thành viên Brazil vô địch World Cup 1994 và 2002.
Năm 1997, Ronaldo chuyển từ Barca sang Inter thông qua bản hợp đồng kỷ lục lúc đó trị giá 31 triệu USD. Theo phân tích của công ty phân tích thị trường PlayRatings (Italy), nếu tính đến yếu tố lạm phát, phí chuyển nhượng của cựu tiền đạo Brazil tương đương 471,5 triệu USD ngày nay.
Sau khi giải nghệ, Ronaldo chủ yếu làm kinh doanh. Anh là ông chủ đội bóng Real Valladolid ở Tây Ban Nha, Cruzeiro tại Brazil và đồng sở hữu đội A1 Brazil ở giải đua xe A1 Grand Prix.
Hồng Duy