Ronaldinho được xếp đá chính chỉ sáu ngày sau lễ ra mắt với các CĐV đội bóng mới. Nhưng sau gần hai tháng thất nghiệp, tính từ khi bị CLB cũ Atletico Mineiro cắt hợp đồng hồi cuối tháng 7, tiền đạo 34 tuổi này vẫn chưa lấy lại thể lực và cảm giác bóng tốt nhất.
Vẫn có một số pha xử lý kỹ thuật (xem video), làm đám đông thích thú, nhưng Ronaldinho thường hụt hơi trong các tình huống cần tốc độ và sự mạnh mẽ. Dù gần như kiệt sức về cuối hiệp một - hiệp đấu mà Queretaro bị dẫn 1-0 từ phút thứ 10, anh vẫn được giữ lại trên sân sau giờ giải lao.
Khi trọng tài cho Queretaro hưởng phạt đền ở phút 61, Ronaldinho còn được giao thực hiện. Nhưng cựu siêu sao số một thế giới này đã không tận dụng cơ hội ấy để ghi bàn trình làng đội bóng mới. Anh sút rất mạnh và đưa bóng đi vọt xà. Nhưng thay vì rút anh ra, Queretaro vẫn để Ronaldinho đá trọn cả trận. Các đồng đội của anh phải thi đấu gần như chấp người và không thể đảo ngược tình thế.
Queretaro là CLB thứ bảy trong sự nghiệp lắm vinh quang nhưng cũng không ít tai tiếng của Ronaldinho, kéo dài từ Gremio, qua PSG, Barca, Milan, đến Flamengo rồi Atletico Mineiro. Anh vừa ký hợp đồng hai năm với Queretaro hôm 6/9 với lý do "chưa từng có chiến thắng nào ở Mexico".

Ronaldinho vẫn cần thêm thời gian để lấy lại thể lực, cảm giác bóng ở Queretaro. Ảnh: Reuters.
Sự xuất hiện của Ronaldinho ngay lập tức gây ồn ào trên mặt báo Mexico. Một chính trị gia cánh hữu tên Carlos Trevino lên Facebook kì thị Ronaldinho là một "con khỉ", vì bực bội trước cảnh tắc đường khi người hâm mộ đổ đến sân bóng để chào đón lễ ra mắt của siêu sao này hôm thứ sáu tuần trước.
Trevino sau đó đã xóa đoạn bình luận có nội dung phân biệt chủng tộc với Ronaldinho trên Facebook và xin lỗi công khai. Tuy nhiên, Queretaro vẫn yêu cầu nhà chức trách Mexico phải phạt nặng Trevino vì những lời lẽ của ông này.
Phương Minh