Anh Năm Đông, chủ nhà vườn hoa cây kiểng số 12/5 Kha Vạn Cân (phường Linh Đông, Thủ Đức) lẩm nhẩm tính: "Tới ngày 25/1 vừa rồi, tức 13 tháng chạp, người ở Hà Nội vô đặt khoảng 800 chậu mai bonsai, trên tổng số gần 2.000 chậu". Hàng trăm chậu mai bonsai mini trong vườn anh Năm Đông đã được tuốt lá, chuẩn bị lấy dây ràng và giấy bao lại để đợi đến ngày 1/2 thì khách đến nhận hàng. Theo Năm Đông, giá mai năm nay cao hơn năm ngoái từ 30-40%. Nhờ vậy, số tiền anh thu được từ mai vườn gần gấp đôi năm ngoái, ước chừng được 400-500 triệu đồng.
Hầu hết các nhà vườn lớn ở Linh Đông đều cho biết, lượng mai đem ra Hà Nội năm nay cao gấp đôi năm ngoái. Nhà vườn Bảy Nên (em trai của Năm Đông) thuộc loại trung bình, cũng đã bán được khoảng 500 chậu mai bonsai cho khách mua từ Bắc vào.
Những thương lái kỳ công
Tại vườn mai của anh Bảy Nên chiều 27/1, khách mua ra vào tấp nập. Trong đó có hai thương lái gốc Hà Nội là anh Nguyễn Mạnh Cường (nhà ở khu tập thể Bệnh viện Bạch Mai) và anh Nguyễn Chí Chung (ở phố Huế). Hai anh đang công tác trong ngành địa chất tại Ninh Thuận, vừa vào TP HCM 2 ngày trước để mua hàng. Nhưng không ngờ, hoa ở các vườn hầu như đã được đặt hết. Anh Cường cho biết: "Cũng may mà anh Bảy Nên vẫn còn những chậu mai gặp sự cố năm nhuận, đang có nguy cơ nở sớm trong điều kiện thời tiết hiện tại ở TP HCM". Anh Cường hy vọng, nếu đem ra Hà Nội, gặp thời tiết lạnh sẽ hãm hoa nở chậm hơn, và có thể nở vào đúng những ngày Tết cổ truyền.
Chuyến hàng của hai anh sẽ khởi hành đúng ngày 20 tháng chạp. Công việc chuẩn bị không quá cực nhọc, nhưng lại cần những thông tin thường xuyên về thời tiết. Điện thoại di động của anh Nguyễn Chí Chung reo chuông liên tục, anh giải thích: "Ông anh mình ngoài kia mỗi ngày vài lượt nhắn tin về thời tiết vào cho biết, thậm chí lên cả đài khí tượng mà hỏi. Đặc biệt là, thời tiết 10 ngày cuối năm mang tính quyết định đối với người làm mai, buôn mai và chơi mai".
(Theo Lao Động)