Sự quan tâm Real Madrid dành cho Bale xuất hiện dồn dập trên báo chí Anh và Tây Ban Nha từ đầu mùa hè năm nay. Gần đây tân HLV Carlo Ancelotti thậm chí đã công khai xác nhận điều này.
Tuy nhiên, trong khi sự việc còn chưa ngã ngũ, hành động của Ancelotti đã khiến phía Tottenham không khỏi bực tức.
"Những đồn đoán gần đây cho rằng có điều gì đó sắp xảy ra là không đúng. Chúng tôi không đàm phán với Real Madrid. Chỉ có một điều duy nhất đúng mà chúng tôi đã nói, đó là Bale không phải để bán", HLV Andre Villas-Boas nhấn mạnh.
"Carlo là người tôi rất trân quý và chúng tôi đều tôn trọng lẫn nhau, nhưng công khai quan điểm trong trường hợp này là không hợp lý".
"Bình thường, những vụ như thế này ở Anh sẽ bị Liên đoàn để ý sát sao. Chúng tôi thấy nhiều người đang nói về một cầu thủ không thuộc về họ. Thật nực cười. Tôi nghĩ chúng tôi cần được tôn trọng hơn".
Bale - người đã ghi 26 bàn cho Tottenham và được xem là cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa trước - không thi đấu kể từ sau trận giao hữu với Swindon hồi giữa tháng 7.
HLV Villas-Boas khẳng định, sự vắng mặt này là do ngôi sao 24 tuổi dính chấn thương trên sân tập, chứ không phải vì những khúc mắc nào đó liên quan đến sự quan tâm của Real.
"Chúng tôi đang lập những kế hoạch phát triển xoay quanh hạt nhân là Bale", HLV của Tottenham khẳng định. "Trong bóng đá không điều gì không thể xảy ra nhưng hiện tại chúng tôi đều thống nhất quan điểm không chấp nhận bất cứ sự quan tâm nào dành cho Bale".
Hà Uyên