Tin đồn về việc Real Madrid tiếp cận Bale rộ lên từ nhiều tuần qua, nhưng đây mới là lần đầu tiên có sự xác nhận của người trong cuộc.
"Theo như tôi được biết, ban lãnh đạo Real đang cố gắng giải quyết các khúc mắc trong thương vụ này, và chúng ta hãy chờ xem nó diễn tiến thế nào", HLV Ancelotti chia sẻ trong một cuộc họp báo ở Los Angeles (Mỹ) - nơi đội bóng của ông đang tập huấn.
Real được cho là phải trả Tottenham 85 đến 87 triệu bảng nếu muốn có sự phục vụ của cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng Anh mùa trước. Con số này nếu thành hiện thực sẽ xô đổ kỷ lục cũ trên thị trường chuyển nhượng thế giới được thiết lập năm 2009 trong thương vụ 80 triệu bảng của Cristiano Ronaldo từ Man Utd sang Real.
Tuy nhiên, cho đến lúc này Real có vẻ như vẫn chưa gửi đề nghị chính thức tới Tottenham. Sáng qua Bale vẫn đến sân tập của đội bóng thành London để điều trị chấn thương chân - nguyên nhân khiến anh vắng mặt hai trận đấu giao hữu gần đây.
Khi được hỏi về khả năng thành công của Real trong thương vụ này, HLV Ancelotti - người mới đến mùa hè năm nay - nói: "Thật khó để nói về Bale bởi cậu ấy chưa phải là người của Real Madrid lúc này. Tôi chưa từng nói chuyện với cậu ấy. Tôi không thường nói chuyện với các cầu thủ khi họ chưa thuộc về chúng tôi, bởi theo tôi làm như thế là không đàng hoàng".
Trong cuộc họp báo này, HLV Ancelotti cũng bác bỏ tin đồn Luka Modric sẽ ra đi. "Đó là cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi và chắc chắn sẽ ở lại đây mùa tới", cựu HLV của Chelsea và Paris St-Germain khẳng định.
Hà Uyên